Wednesday, August 25, 2021

THƯƠNG TIẾC ANH PHAN THẾ VINH -PHU QUÂN CỦA THI SĨ Ý NGA (ĐỨC HÙNG)

 

KIẾN TRÚC SƯ PHAN THẾ VINH.








Thương Tiếc Anh Phan Thế Vinh!
(Lời Chia Buồn của Đức Hùng gởi đến Nữ Sĩ Ý Nga và Quý Tang Quyến khi nhận được Tin Buồn Phu Quân của Nữ Sĩ Ý Nga là Kiến Trúc Sư và Trưởng Hướng Đạo PHAN THẾ VINH đã qua đời ngày 19/08/2021 tại tư gia ở Calgary, Canada, hưởng thọ 66 tuổi!)

Đọc Tin Buồn không tin vào mắt!
Hồn bàng hoàng! Trời đất đảo điên!
Nhưng giòng chữ vẫn rõ nguyên
Phan Thế Vinh đã Quy Tiên thật rồí!

Rơi nước mắt bồi hồi nhớ lại
Hính ảnh Anh đứng tại Lễ Đài
Người cao, phong độ, đẹp trai
Bên cạnh Hiền Nội cười hoài tươi vui!

Càng nghĩ càng ngậm ngùi thương tiếc!
Một đời Anh chỉ biết thương yêu
Vợ hiền, gia quyến thật nhiều
Quê hương, tổ quốc tiêu điều, khó khăn!

Bầu trời bỗng sao băng sa xuống!
Cal Ga Ry hồn luống tan theo!
Tình thân luôn vẫn sơn keo
Phủ tràn mây tìm, giầu, nghèo xót xa!

Phan Thế Vinh nay đà vắng bóng
Mà Vợ Hiền vẫn ngóng trông Anh
Có nghe tiếng khóc thất thanh?

Đau lòng, xé ruột! Sao đành chia ly?

Duyên Nghiệp đã đến kỳ hoàn bị

Một đời Anh tận tuỵ hy sinh
Xông pha chẳng kể thân mình
Trong, ngoài trọn vẹn, ân tình tròn vuông!

Giúp Ý Nga gióng chuông, Chuyển Lửa
Về quê nhà mạnh tựa sấm vang
Tâm Anh hơn ngọc, hơn vàng
Sáng trong, thuần nhất, phong quang, tuyệt vời!

Niềm đau này làm vơi sao được!
Hình ảnh Anh xuôi ngược lo toan
Giúp vợ, làm việc, hội đoàn
Tài năng, tháo vát, đa đoan chẳng nề!

Luôn sát cánh Hiền Thê ấm lạnh
Chia xẻ ngàn bất hạnh, gian nan
Vượt qua bể khổ, nguy nàn
Gió sương coi nhẹ, quan san mỉm cười!

Thương tiếc Anh ngàn lời vẫn thiếu
Từ muôn phương Thơ, Điếu ngập tràn
Dù cho Đại Dịch bạo tàn
Cũng không ngăn được viếng tang trực nguồn!

Thương tiếc Anh lệ tuôn khôn dứt
Ngưỡng mộ Anh Tài, Đức, Công, Lao
Tiễn Anh trời đất xôn xao
Nhớ Anh cây cỏ cũng gào Thế Vinh!

Đôi vần thơ tâm tình ngàn dặm
Tiễn Anh rời cõi tạm vô thường
Thấy Anh đi dưới Phước Sương
Siêu Sanh Tịnh Độ thằng đường thong dong!

Xin phân 
ưu, hết lòng khấn nguyện!
Cùng Ý Nga, Tang Quyến hai bên

Toàn gia tâm sáng, chí bền
Vinh đà góp sức xây nền Quốc Gia!
Mọi khó khăn sẽ vượt qua!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 22/08/2021

 *****



Kính gởi : Dịch Giả Thái Nữ Lan,

Đồng kính gởi : Nữ Sĩ Ý Nga và Chủ Nhiệm Chim Về Núi Nhạn Thu Kỳ,

Trước hết, Đức Hùng thành thật xin lỗi Dịch Giả Thái Nữ Lan đã làm cho Chị “rất là không vui” vì Đức Hùng đã ngưỡng mộ Chị là một trong những nhân tài xuất sắc, riêng Chị Thái Nữ Lan trong lãnh vực dịch thuật. Đọc những dịch phẩm của Thái Nữ Lan, dấu tên tác giả gốc đi, các độc giả, trong đó có Đức Hùng, luôn  luôn rất thích thú, “rất mê” và không hề nghĩ rằng đây là một bản dịch! Nghệ thuật cao như vậy chứng tỏ Dịch Giả là một nhân tài thật sự, không còn nghi ngờ gì nữa!

Xin khâm phục Đức Khiêm Tốn của Dịch Giả Thái Nữ Lan.

Hết Sức Làm Cho Ý Nga Bớt Buồn!
(Bài thơ mộc mạc, chân thành kính tặng Nữ Sĩ Ý Nga, Dịch Giả Thái Nữ Lan và Chủ Nhiệm CVNN Thu Ký. Tựa đề bài thơ này là một lời Chị Thái Nữ Lan kêu gọi các thân hữu cùng nhau hết lòng làm mọi việc trong khả năng của mình để xoa dịu nỗi đau thương của Ý Nga đã vừa mất đi người chồng yêu quý là Cố Kiến Trúc Sư và Trưởng Hướng Đạo Phan Thế Vinh!)
Hết nghiệp duyên rồi tất phải về!
Sức người đã tận vượt Sông Mê
Làm chồng tuyệt mức lòng thanh thản
Cho vợ tròn duyên dạ thoả thuê
Ý-Hợp, Tâm-Đầu hòa trọn kiếp
Nga-Vinh, Thế-Á rạng sơn khê  (1)
Bớt sầu đưa tiễn Người Yêu Dấu
Buồn sẽ tan đi! Vẫn cận kề!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 23/08/2021

Cước Chú :

(1)      Nga-Vinh, Thế-Á : Tên thật và bút hiệu của Nga và Vinh gồm có Nguyễn Thị Nga, Phan Thế Vinh, Á Nghi và Ý Nga.

 

Anh Vinh Vẫn Ở Đây!
(Bài Hát Nói kính tặng Nữ Sĩ Ý Nga, Dịch Giả Thái Nữ Lan, Chủ Nhiệm CVNN Thu Kỳ để chia xẻ niềm đau thương tột cùng của Ý Nga vừa mất đi người chồng yêu dấu là Cố Kiến Trúc Sư, Trưởng Hướng Đạo, Nhiếp Ảnh Gia Phan Thế Vinh qua đời vào ngày 19/08/2021 tại Calgary, Canada)
Sáu giờ ngày Mười Chín tháng Tám năm Hai Ngàn Hai Mốt!
Phan Thế Vinh đã ra đi trong vòng tay Người-Vợ-Tốt-Nhất-Trên-Đời!
Ôi! Hạnh phúc thay cho Anh! Sung sướng tuyệt 
vời!
Không có nhiều người được như Anh đâu! Bầu trời bừng lên khen ngợi!
Tình tiết nồng say cơm chín tới!
Ái ân thắm đượm cải ngồng non!

Trải bao phong ba, bão tố mà lòng dạ vẫn sắt son!
Phan Thế Vinh - Nguyễn Thị Nga, một kỳ duyên hạnh ngộ như núi non Lâm Viên hùng vĩ!

Như làng Bảo An, Điện Bàn, hơn năm trăm năm rồi vẫn đàng hoàng, thanh 
nghị!
Như thác Cam Ly, Đà Lạt ngàn đời vẫn tuôn tràn ý 
chí vô song!
Như Phố Cổ Hội An, sau bao nhiêu bom đạn chiến tranh, vẫn bền vững, tươi hồng!
Như Thung Lũng Tình Yêu đẹp tuyệt vời tình chồng vợ sắt cầm hảo hiệp!
Đến đây đã trọn xong duyên nghiệp!
Về đấy đà tròn vẹn ước mơ!

Tình Em phổ hết trong thơ
Phu Thê tương kính tóc  chu toàn
Yêu Anh hết dạ lo toan
Vòng tay ấm áp Anh ngoan canh chầy
Chàng đi mà vẫn ở đây!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 23/08/2021




THƯƠNG GỬI Ý NGA (CHỊ THAI LAN)

No comments: