Những Dòng Sông Của Bé
Cô gái Nam tóc xỏa
Tên Mẹ đặt Tiểu Mi
Hàng dừa xanh mắt phượng
Dòng máu đỏ từ bi
Đôi bàn tay bé nắm
Mộng ước dài điên cuồng
Tiền Giang thân trăm nhánh
Trôi dạt khắp đại dương
Bé lênh đênh nhìn biển
Ngây ngất đội tuyết sương
Trời mịt mù phương hướng
Hướng nào là Quê Hương?
Quê hương dày quá khứ
Trưng bày súng, đạn, bom
Quê hương chùm hiện tại
Màn mưa gió dập dồn
Bé chưa quên mùi đất
Quen cặp sách tan trường
Vì đâu chim mất Tổ
Người mất dần yêu thương???!
Sóng vỗ về duyên kiếp
Lệ xốn xang tuổi hồng
Tỉnh mê cơn đồng thiếp
Cội nguồn tận bể Đông
Bé mơ ngày ra Bắc
Uống ngụm nước sông Hồng
Phù sa thay nét mặt
Bé quấn đầu nhuộm răng
Tay ôm chiếc thúng mới
Tay hái nửa vầng trăng
Ấp yêu vòng Nhật Nguyệt
Đợi đúng khi trăng rằm
Hằng Nga đang thay áo
Mạ thả thuyền sông Hương
Đem nhau về Lăng Miếu
“Tự Đức” thuở đăng đường
Bé mang “đôi giày” thấp
Bện bằng chiếc mo cau
Nón lá cột quay Lạc
Bé nhảy sông băng hào
Diều căng cụm gió Chướng
Bé thăm hỏi bờ ao
Bầy Lòng Tong xem tướng
Bé lội qua thôn nghèo
“Bìm Bịp kêu nước lớn”
Đồng đồng trổ hoa nâu
Bông “khổ qua”vàng sớm
Cửu Long hát Ả Đào
Bơi xuôi lòng cố quốc
Rừng mía rợp cờ Lau
Những dòng sông của bé
Âu yếm vẩy tay chào.
NHẤT PHƯƠNG
No comments:
Post a Comment