Monday, May 7, 2018

ĐÊM CÔ ĐƠN NƠI PHƯƠNG XA



ĐÊM CÔ ĐƠN NƠI PHƯƠNG XA

Người Mang Tâm Sự

Đêm đến rồi phương xa em buồn lắm
Muốn nhờ mây gửi gắm chút ân tình
Đến bên anh tô thêm nét đẹp xinh
Cho ái ân đôi mình thêm nồng ấm

Đêm đến rồi cõi lòng buồn sâu thẳm
Nhớ về nhau đằm thắm một chuyện tình
Muốn gửi nhiều những điệp khúc lung linh
Vỗ giấc ngủ cho người tình đẹp mộng

Biết làm sao giữa bốn bề lắng động
Yêu người xa với khoảng trống tâm hồn
Em dành dụm trao anh từng nụ hôn
Nhưng e ngại anh hờn không nhận lấy

Đêm đến rồi anh ơi có cảm thấy
Nhớ về em nơi ấy chỉ một mình
Nhưng lúc buồn anh có chợt lặng thinh

Để hồi tưởng giữ gìn tình yêu đẹp.

No comments: