MÙA THU CHO EM
Trời đã sang thu em biết không
Ve không kêu nữa phượng thôi hồng
Bước chân khe khẽ đi trên lá
Sợ làm lay động cả thinh không
Trời xanh mây trắng nổi như bông
Cô gái làn môi chúm chím hồng
Nắng đùa trên tóc bay trong gió
Có người dừng bước ngẩn ngơ trông
Em mong manh quá, một nụ hồng
Đưa tay tôi hứng giọt sương trong
Sợ làm bay mất hương tinh khiết
Biết phải làm sao tỏ nỗi lòng
Rồi mùa thu trước em sang sông
Để lại mình tôi chốn bụi hồng
Nắng thu vàng vọt trên đường vắng
Tôi mất em rồi em biết không...
Thơ&Ảnh BS. Đặng Thị Nga
Mẫu Kha Nguyen
No comments:
Post a Comment