Thursday, May 17, 2018

HOA TÌNH MUỘN NỞ (DIỆP THẾ HÙNG)

HOA TÌNH MUỘN NỞ


Bài thơ dưới đây kể câu chuyện tình của hai người sinh ra trong
cùng một thành phố, không biết nhau vì tuổi cách xa. Thời thế
đưa đẩy, hai người đã lập nghiệp ở hai nơi cách nhau nửa quả địa
cầu.   Rồi một ngày, họ gặp nhau trên facebook và yêu nhau
(xem bài thơ NGƯỜI YÊU INTERNET dưới đây). Đây có phải là
một lôi cuốn do từ những gì chôn sâu trong tiềm thức ? Có lẽ vì
tâm hồn hai người đă nhuộm cùng một màu sắc, cùng một hương
vị của quê hương nên rất dễ hiểu nhau? Có lẽ hai tâm hồn có cùng
một nhạy cảm với thế giới bên ngoài, và mỗi người có cùng một
khát khao thầm kín tìm lại những gì của quê hương qua giọng nói,
tiếng cười của người kia? Tình yêu của họ đến một cách tự nhiên,
người này đã thấy ở người kia những gì mình mong đợi mà không
biết trong bao năm.

Xin chia sẻ cùng các bạn bài thơ Hoa Tình Muộn Nở.
HOA TÌNH MUỘN NỞ

Sao ở tuổi này anh vẫn yêu
Vẫn chờ và vẫn nhớ nhung nhiều
Sao còn mơ mộng người yêu dấu
Khi gió đêm về thổi hắt hiu ?

Đâu biết bao năm vẫn khát khao
Một tình yêu lạc ở nơi nào
Người xa vạn dặm mờ sương khói
Một bóng yêu kiều nhớ biết bao

Thuở bé mình cùng ở một nơi
Anh thì đã lớn, biết rong chơi
Em thì bé tí trong nôi mẹ
Mình chẳng biết nhau thuở thiếu thời

Em ở cõi tây, anh cõi đông
Cuộc đời phiêu dạt có gì mong
Một ngày gặp gỡ không tìm kiếm (*)
Em bé cùng quê đã có chồng

Không biết cái gì đã đẩy đưa
Phải chăng duyên nợ tự ngày xưa
Tình yêu chớm nở trong ngang trái
Như đóa hoa hồng trong gió mưa.

Diệp Thế Hùng (10/05/2018).

(*) Xem bài
NGƯỜI YÊU INTERNET
Anh biết em xuyên qua internet
Hình em đầy những nét rất hồn nhiên
Dáng yêu kiều vẻ đẹp một nàng tiên
Em chắc đã làm nhiều người đau khổ
Mặt trời sáng chiếu nghiêng qua cửa sổ
Trong nắng tơ em âu yếm mỉm cười
Vuốt tóc em anh muốn nói một lời
Chợt tỉnh giấc…,  giấc mơ sao ngắn quá !

Diệp Thế Hùng.

No comments: