Thursday, May 10, 2018

ÁO TRẮNG SÂN TRƯỜNG (LƯƠNG CÔNG THÂN)

ÁO TRẮNG SÂN TRƯỜNG

Áo trắng sân trường sao quá thương
Quen em vào một buổi tan trường
Cùng nhau sánh bước trên đường phố
Lòng thấy khôn nguôi dạ vấn vương
Từ đó em anh đi chung đường
Ngày ngày hai buổi mộng yêu đương
Thơ tình anh viết trên trang giấy
Tình em tha thiết khắp phố phường
Em ôm cặp vở ở trong tay
Tóc xoả bờ vai dáng thon gầy
Áo trắng sân trường anh yêu quá !
Tơ tình chan chứa mộng tình say
Tình thuở hai mươi đẹp tháng ngày
Sân trường áo trắng mộng vờn bay
Mỗi lần hoa phượng đua nhau nở
Mỗi lần ta lại phải chia tay
Ba tháng Hè qua nhung nhớ đầy
Thơ tình anh viết đã bao ngày
Gặp lại đọc xong em hờn dỗi
Tại sao chờ mãi đến hôm nay ?
Thương quá là thương ở sân trường
Áo trắng bay bay lòng vấn vương
Mỗi độ Hè về hoa phượng nở
Tình yêu chan chứa trước cổng trường
Áo trắng sân trường sao dễ thương
Những chiều qua phố cuối nẻo đường
Chia tay lòng ngập tràn xao xuyến
Gởi theo người bao nỗi nhớ thương ...!

Lương Công Thân (Revised May 5 17-May 5 18)

No comments: