Monday, August 17, 2020

TRỞ LẠI SÀI GÒN (HOÀI UYÊN VƯƠNG)



Trở lại Sài Gòn

Chẳng còn gì phải không anh…
Chẳng còn gì!
Thời gian chẳng đợi ai
Mọi thứ đều trôi về quá vãng
Những con đường lặng im bao năm tháng
Phủ bụi thời gian
Trên những dấu chân người.
Sài Gòn của thuở chớm đôi mươi
Có cô gái miền Trung ngơ ngác bước lên thềm đại học
Nắng Sài Gòn vương dài trên tóc
Những cơn mưa chợt đến bất ngờ.
Cô gái đi một mình, vừa đi vừa làm thơ
Áo dài trắng vướng chân chiều lộng gió
Dẫm nắng thu vàng dưới chân giày vụn vỡ
Đong đưa giữa chiều từng giọt lá me bay.
Sài gòn hơn bốn mươi năm sau
Cô gái ngày xưa giờ trở thành góa phụ
Âm thầm đi qua những con đường xưa cũ
Gọi thời gian về lại trái tim mình.
Chẳng còn gì kể cả những giọt nắng lung linh
Mưa Sài Gòn cuốn trôi dòng nước mắt
Thiếu phụ vẫn đi một mình nghe tim mình se thắt
Vẫn một mình
trên dòng chảy
thời gian.

                            Hoài Uyên Vương

No comments: