Thursday, August 6, 2020

THÀNH PHỐ QUÊ TÔI (NGUYỄN DUY TẨM)



THÀNH PHỐ QUÊ TÔI

Phố cũ quê tôi có Sông Ba, Núi Nhạn
Sông thì dài mà núi đứng chon von
Nhìn dáng núi thương lưng còng của mẹ
Trông sông dài vẳng điệu lý sắt son

Phố cũ quê tôi có vòng tay của biển
Vỗ về tôi những năm tháng xa nhà
Âm vang sóng in chừng lời ru mẹ
Trong cát mềm có hơi ấm tình cha

Phố cũ quê tôi có cánh đồng lúa mới
Ánh trăng vàng về đậu mái chùa cong
Nhánh Sông Chùa mê bài chòi, hát bộ
Chuông u minh chìm đáy nước đôi dòng

Phố cũ quê tôi có ngọn núi Chóp Chài
Ngỡ chiếc nón bài thơ thời đi học
Che nắng gió mưa cho đỡ công khó nhọc
Mồ hôi cha bớt đổ luống trâu cày

Thành phố quê tôi có rừng dương trăm tuổi
Võng cát mềm giấu dưới bóng râm xanh
Thuở trốn học tôi vẫn về nơi ấy
Biển thở dài ru giấc mộng mong manh

Thành phố quê tôi đơn sơ là thế
Chẳng có gì thay thế được tình tôi

   

Nguyễn Duy Tẩm

August 4 at 12:47 AM

No comments: