Mãi là kỷ
niệm
Bến cũ
thuyền xưa con nước đợi
Âm thầm ly biệt bước sang ngang
Bao giờ nhớ lại đêm hôm ấy
Đẫm ướt hồn nhau nước mắt buồn
Có phải em về trong giấc mộng
Gọi mãi tên ai để nhớ hoài
Ngày mưa phố xá buồn chi lạ
Mờ mịt giăng sông che bóng đò
Vòm cây âm thầm vùi kỷ niệm
Cát vàng sao đãi được hương rơi
Em đi phố đêm buồn dạo ấy
Trách mãi nhau chi đến bạc đầu
Ngày xưa mơ ước một lần hỏi
Để nụ cười riêng trọn góc hồn
Chia tay trao lại ngàn nhung nhớ
Ngỡ bóng ai chờ bên chấn song
Thơ thẩn đêm trăng mờ nguyệt biếc
Sóng xanh xô dạt bãi tình nồng
Gió thổi tro tàn vùi tiếc nuối
Sương treo từng giọt ngỡ sầu rơi
Phượng
Các VŨ THỊ MƯU
No comments:
Post a Comment