Sunday, August 30, 2020

TÔI KHÔNG QUÊN (THIÊN HÀ)

 

Tôi không quên

 

Tôi không quên, tôi không quên
Những gì xa như dĩ vãng
Khúc bi ca trầm giọng buồn tênh
Bản giao hưởng cuộc đời không nốt lặng
Nhớ tận cùng nỗi nhớ mông mênh!

 

Tôi không quên, tôi không quên
Bạn bè thân thương đứa còn, đứa mất
Và, những ai ăn trước ngồi trên
Bên này hay bên kia cũng mặc
Giữa hai phe lâm chiến ngông nghênh.

 

Tôi cố quên, tôi cố quên
Những gì không muốn nhớ
Trong cuộc thư hùng chém-giết-anh-em
Trong cuộc đỏ đen trận đời sấp ngửa
Mà, vẫn không quên ròng rã mấy mươi năm!

 

Tôi không quên, tôi không quên
Nụ hôn đầu đời với người con gái
Ký ức trùng trùng tình yêu sống dậy
60 năm còn đó, chưa phai
Chiến tranh gục đầu… em xa xa mãi

 

Saigon 12:10/4/8/2020

THIÊN HÀ.


No comments: