Tuesday, August 11, 2020

DẤU XƯA (PHƯỢNG CÁC VŨ THỊ MƯU)


Dấu xưa

 

Em đi rồi bao giờ em trở lại
Vỉa hè xưa vẫn nhớ bước chân buồn
Hàng cây xanh mù sương trong nắng sớm
Áo màu phai nỗi nhớ tưởng không rời
Ngày chia tay như lời ai hò hẹn
Xót tim nhau đẫm ướt cuộc tình hồng
Dòng sông trôi ngàn năm ly biệt
Hết một đời kỷ niệm vẫn còn xanh
Em bước đến đầy hương hoa say đắm
Ấm hồn nhau bao nỗi nhớ vui buồn
Nhà quê em bên bờ sông êm vắng
Trải nắng chiều gốc ổi mới đơm bông
Mắt em xanh tóc chảy bồng bềnh
Vai trắng mịn ngập chìm trong nước mát
Nhớ mãi đôi tay mềm dịu ngọt
Như mùi cóc chín ngát sau hè
Em đưa môi kéo ai vào dĩ vãng
Hãy về đây để thấy nhịp tim nồng
Vẫn là mơ cho bao điều câm nín

Muốn cùng ai hôn mãi mộng ngày xanh.

 

Phượng Các Vũ Thị Mưu

 


No comments: