YÊU NHƯ THẾ NÀO
Mỗi tối anh về em hỏi ngay
Nhớ em anh nhớ suốt hôm nay?
Yêu em tình ấy bao nhiêu lớn?
Có biết rằng em đợi cả ngày?
Em thường hay nói phải yêu hơn
Những lúc em mang chút giận hờn
Em trách tình anh không đủ nặng
Tình anh không tỏa khắp càn khôn
Làm sao đo được một tình yêu
Em cứ loanh quanh hỏi mỗi chiều
Trọng lượng thì không, không thể tích
Làm sao lường được sẽ bao nhiêu
Em yêu em có biết hay không
Hình bóng của em chiếm cả lòng
Chiếm cả tâm tư khi anh ngủ
Khi xa thì nhớ với chờ mong
Em biết tình anh rất đậm đà
Tình anh như biển rộng bao la
Tình như vũ trụ không biên giới
Tình rất mặn nồng rất thiết tha.
Diệp Thế Hùng (August 4, 2020).
No comments:
Post a Comment