CHA MẸ ƠI
Trần gian ơi ! cho con xin được hỏi
Mẹ của con ,giờ đang ở nơi nào
Cha của con, trú nơi phương trời nào
Đời chỉ còn, một mình con đơn độc
Trần gian ơi , nữa đời người trôi lạc
Kiếp tha hương , vì manh áo , miếng cơm
Con lênh đênh , với thân xác mõi mòn
Thèm một tiếng ầu ơ , lời ru mẹ
Bao nhiêu năm , xa quê hương đất tổ
Con bạc phần , vì hai tiếng mồ coi
Con Lênh đênh, nơi xứ sở quê người
Đời cám dỗ , trôi lăn vào mê cuộc
Ba mươi năm , chợt một ngày hối tiếc
Quay trở về , tìm lại cha mẹ con
Nhưng trời ơi , con thực sự bàng hoàng
Giờ mới thấm , phận mồ côi lang bạc
Cha mẹ mất , anh em cũng tan tác
Người một phương , nam bắc biết nơi nao
Con đi tìm , nhưng thơm thảo không còn
Chỉ còn lại , nỗi đâu người xa lạ,
Ngày hôm qua , trên phố con lê bước
Thấy người con , đưa mẹ đi công viên
Con chỉ muốn , được một lần vuông tròn
Nấu bữa cơm , dâng lên cho cha mẹ
Nhưng con biết , giờ tìm đâu cho thấy
Cha của con , và người mẹ của con
Xin chắp tay , con khấn nguyện Phật Trời ,
Một lần nữa , được làm con cha mẹ
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
Kính Tặng Phương Nguyễn
MỘT CÂU CHUYỆN BUỒN
Phương Nguyễn rời Việt Nam
khi 12 tuổi , trong một chuyến tàu vượt biên không có Cha Mẹ , được một gia
đình Người Mỹ nhận làm con nuôi , nhưng một lần nữa bất hạnh đến với Phương
Nguyễn , Cha Mẹ nuôi qua đời khi vừa tròn 18 tuổi , Anh bước ra đời , không người
thân , không cha mẹ , đời là cạm bẫy và anh đã vấp ngã , bằng những nông nổi của
tuổi thanh niên
Tưởng rằng Phương Nguyễn còn
một chút duyên lành , khi kết hôn với một cô gái Người Việt , Anh đã chí thú
làm ăn ,bỏ sau lưng những quá khứ ê chề , nhưng vốn dĩ đời không bằng phẳng , vợ
anh và đứa con cũng đã qua đời trong một tại nạn xe
Mất hết , không còn gì , sau 25 năm anh về Việt Nam , hy vọng tìm được Cha Mẹ Anh Chị Em , nhưng đời đã bạc đãi Anh , Anh quay lại Mỹ trong đau khổ , không con có một người thân nào trong cuộc đời , Anh sống trong cô quạnh và tủi nhục
Từ Kansas Anh đến Chùa Viên
Giác , khi nghe một người quen nói rằng , Thầy Nguyên Nguyện là người Phú Yên ,
Anh đến để được tâm sự, để được an ủi , để được chia sẻ những mất mát đau
thương ,
Và Nguyên Nguyện xin cảm tác
bài thơ tặng Phương Nguyễn và những người con mồ côi xa xứ
Oklahoma August 11, 2020
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
No comments:
Post a Comment