ĐỜI CÓ GÌ VUI ?
Cuộc đời chẳng thấy có gì vui !
Chỉ gặp đau thương với ngậm ngùi
Ngó trước tương lai màu xám ngoét
Nhìn sau dĩ vãng sắc đen thui
Nếu hay như vậy ….đừng mê thức
Lỡ biết thế ri…cứ ngủ vùi
Chắc số phận mình hiu hẩm quá
Đâu còn lẽ sống để mà vui !
Songquang
20220918
Thơ Họa:
ĐỜI CÓ SƯỚNG VUI ?
Ngẫm kỹ cuộc đời có sướng vui,
Có nhiều gian khổ lẫn bùi ngùi.
Tương lai bao cảnh luôn kiều diễm ,
Dĩ vãng lắm điều mãi tối thui.
Biết đủ là tâm không vướng bận,
Ham nhiều ắt dạ quá mê vùi.
Đường tu nếu biết tìm chân lý…
Diệt đớn đau sầu, bỏ thú vui !
Liêu Xuyên
HÃY CỨ VUI
Cuộc sống có buồn cũng có vui
Can chi yếm thế lệ hoen ngùi ?
Lúa vươn trong đám mưa tầm tã
Mộng đến khi màn đêm tối thui
Biết mấy đồng hương còn khốn khó
Bao nhiêu bạn hữu đã yên vui
Ta như hiện tại mong gì nữa ?
Hãy cứ yêu đời, hãy cứ vui.!
Sông Thu
( 19/09/2022 )
DẪU MUỐN VUI…
Xã hội thêm ngày lại bớt vui
Dân oan nghẹn nuốt lệ đau ngùi
Kia người mất đất ôm quằn quại
Nọ kẻ không nhà bước thủi thui
Cám cảnh thương tâm chờ chết đứng
Mà tay bó bột đợi chôn vùi
Đêm dài chợp mắt thường mê sảng
Dẫu muốn vui lòng chẳng được vui !
Lý Đức Quỳnh
19/9/2022
No comments:
Post a Comment