Trong Sương Mờ Kỷ Niệm
Phất Phơ Bay
(thơ Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm, nhạc Phạm Anh Dũng)
Những sợi nắng theo em
về thành phố
Tháng giêng đầy sương trắng cũng dần tan
Dẫu nhà tôi vườn hoa
chưa kịp nở
Có em về thơm ngát
những tình thân
Em chợt đến xua đi
trời lạnh giá
Gió đông buồn hiu hắt
cũng ngừng qua
Bao câu nói, tiếng
cười vui rộn rã
Từ thuở nào, mà lòng
lắm thiết tha?
Rồi ngày ra đi, vội vã
Phút giã từ, không
đành nói chia tay
Em, cánh chim bay, về
muôn ngã
Chiều phi trường, ai
buồn đã hơn ai?
Trong sâu lắng có tình
thân hiện hữu
Mà như chừng gió buốt
lạnh quanh đây
Mái nhà tôi vẫn đầy
rong rêu phủ
Trong sương mờ, kỷ
niệm phất phơ bay!
No comments:
Post a Comment