Tuesday, September 13, 2022

AI RA ĐI ......? (NGƯ SĨ)

 

AI RA ĐI ......?

 

Ai ra đi mà không từng bịn rịn....

Ai tha hương không khỏi ngậm ngùi.......

Nhớ con đường mát rợp bóng tre

Nhớ tiếng sáo lưng trâu bay cao vời vợi....

Hàng dừa xanh trưa hè nắng đợi

Thôn nữ làng quãy gánh chợ đông

Màu lúa xanh bát ngát hương đồng

Mái nhà tranh cơm chiều khói tỏa

Lũ trẻ làng tắm trưa nắng hạ

Thả diều bay lồng lộng mây trời

Ngôi đình làng loang lỗ nắng sương phơi

Đâu nhan khói lạnh lùng hoang vắng ...!

 

 

Kỷ niệm xưa trãi dài năm tháng

Bao biến thiên giông bão đổi đời

Kẻ phương trời trôi dạt muôn nơi

Thời gian vô tình không chờ không đợi

Chân đã mõi bước đường xa diệu vợi

Tim chai sần bao vấp ngã ly tao

Nhớ làm sao thời tuổi ngọc thuở nào

Giờ đã mất với tay tìm dĩ vãng....

Ta lặng ngắm bóng mây chiều lãng đãng

Thả hồn bay thăm thẳm nẽo đại dương

Nghe gió heo may tâm sự trăm đường.........!

 

 

Ngư Sĩ

No comments: