BÀ LÃO BÁN RAU
Thơ Hồ Công Tâm và Thơ họa
BÀ LÃO BÁN RAU
Bà lão bán rau mé vệ đường,
Suốt ngày ngồi hứng gió phơi sương.
Người qua vội vã đâu buồn ngó,
Kẻ lại dửng dưng chẳng xót thương.
Chiều xuống tiền đâu đong đấu gạo,
Tối về chiếu rách cạnh bờ mương.
Nhà tranh vách đất che mưa nắng,
Giá lạnh đêm trường… khát cháo tương!
25/8/2022
HỒ CÔNG TÂM
DÂN ĐEN XÃ NGHĨA
Suốt ngày ngồi mọp cạnh ven đường
Thân xác héo mòn hứng gió sương!
Vô cảm đồng bào nhìn chẳng thấy
Hết tình nhân loại ngó không thương
Quan to hóng mát vung tiền tỷ
Bà lão dầm mưa nép mé mương
Thân phận dân đen đời xã nghiã
Miệt mài kiếm sống kiếp chao tương!!
Camthành August 25th, 2022
Tha Nhân
GÓC PHỐ
Ngã ba góc phố sát lề đường
Một cụ già da rám tóc sương
Bên rổ rau đay trông thật tội
Cạnh manh chiếu nát thấy mà thương
Trời mưa khách vội… vô tình quá
Tránh nắng đi nhanh… lách hố mương
Suốt buổi còng lưng thu bạc lẻ
Xế chiều liệu đủ bát cơm tương?!
Kiều Mộng Hà
Aug25th2022
CUỘC ĐỜI KHỐN KHÓ
Quanh năm rau bán bám bên đường,
Gian khổ đâu màng bão gió sương.
Kẻ bước vội vàng không bận nghĩ,
Người qua lơ đãng chẳng buồn thương.
Nghe chiều xuống thấp lo nồi gạo,
Sợ tối đêm về ngủ cạnh mương.
Vách đất mái te tua rách nát,
Sống bao ngày tháng cháo cùng tương.
HỒ NGUYỄN
(25-8-2022)
KIẾP NGHÈO
Thân yếu rung rung đứng cạnh đường
Già nua còn dãi nắng dầm sương
Phận đời nào thấy câu âu yếm
Số kiếp tìm đâu chữ luyến thương
Cả buổi la cà trên góc suối
Trọn ngày lăn lóc ở ven mương
Trời ơi! Sao quá nhiều đau khổ
Ăn uống toàn là cơm nước tương./.
Toronto 25/8/2022
Nguyên Trần
ĐEM
Dăm mớ rau bày ở mé đường
Già đời còn đội nắng mang sương
Cháu con nghèo khó không nuôi dưỡng
Giòng họ sang giàu chẳng đoái thương
Ai giữ thân bằng quan dạng chức
Người buông quyến thuộc kẻ bên mương
Nhiễu điều phủ giá đem soi kiếng
Để biết đâu rằng cũng họ tương.
2022-08-25
Võ Ngô
CẦU XIN
Rổ rau bà bán bên lề đường
Hình ảnh mới nhìn thấy đáng thương
Kẻ lại người đi đâu để ý
Cụ già nắng nhuộm lẫn pha sương
Ngày qua lê lết chân đau yếu
Tối đến ê chề ngủ cạnh mương
Nhân ái gió lùa theo nẻo khác
Cầu xin lót dạ chút mì tương !…
Yên Hà
25/8/2022
NGHĨ VỤN
Mẹ đem rau bán ở bên đường
Đổi chén cơm đời nguội lạnh sương
Chẳng kẻ đi qua buông tiếng hỏi
Không người bước đến mở lòng thương
Dù lên nguyệt điện thăm tiên nữ
Khó vượt nhân tình cách cái mương
Vị kỷ ngày nay thành chủ nghĩa
Tranh giành xã hội nát như tương !
Lý Đức Quỳnh
28/8/2022
No comments:
Post a Comment