Sunday, September 18, 2022

NỤ HÔN ĐẦU (CHUNG VĂN VÀ THƠ HỌA)

 

NỤ HÔN ĐẦU -Thơ Chung Văn và Thơ Họa

 

NỤ HÔN ĐẦU

 

Bãi cát đi rong , ngón ngón đan

Chiều vàng ngả bóng , nắng mơ màng

Dã tràng ẩn hiện chơi tìm trốn

Sóng bạc lô nhô đẩy nhịp nhàng

Ruỗi cặp chân dài khoe nét mịn

Hé đôi môi đỏ sánh màu hoang

Rùng mình mắt nhắm nàng run khẽ :

Dâng trọn con tim đến với chàng ...

CHUNG VĂN

  10/09/2022

 

Thơ Họa:

 

NỤ HÔN ĐẦU

 

Hai cánh tay choàng âu yếm đan,

Lim dim khoé mắt chết đâu màng.

Một nụ hôn đầu tình thắm thiết,

Hai trái tim hoà nhịp nhẹ nhàng.

Hơi thở dập dồn nghe bấn loạn,

Cõi lòng háo hức muốn đi hoang.

Ôi chao hạnh phúc đời vui sướng…

Nàng bẻn lẻn ôm chặt lấy chàng !

Liêu Xuyên

 

TÌNH ĐẦU XAO XUYẾN

 

Hai người dạo biển, ngón tay đan

Chân bước in trên cát mịn màng

Ngoài miệng còn xưng tôi với bạn

Trong lòng đã hiểu thiếp cùng chàng

Thầm mong may mắn duyên bền chặt

Vẫn sợ rủi ro phận nhỡ nhàng

Quyến luyến làn hương cùng ánh mắt

Xuyến xao tình cảm muốn...đi hoang !

  Sông Thu

( 11/09/2022 )

 

NỤ HÔN ĐẦU

 

Và Thu ngồi đó ngón tay đan

Và tớ, em đâu có ý màng

Và cả không gian như chợt tối

Và nguyên tình ấy thể ra nhàng…

Và rồi lần tới đôi mình quỷnh

Và cũng hôm sau-hai đứa hoang

Và chợt hôn nhau chi thắm thiết

Và thôi nay bậu đã quên chàng !

Thái Huy

 9/10/22

 

MÊ HỒN TRẬN

 

Mây lan phe phẩy cuộn leo đan,

Kéo nắng vàng tia thắm mịn màng.

Bãi tấp bến lòng trơ sóng duỗi,

Thuyền tình đón hợp nhịp dòng nhàng.

Tay ôm nổi nhớ nâng bồng mộng,

Môi đợi hực nồng buông chốn hoang.

Hồn thẩn thờ xuôi đôi mắt nhắm,

Chờ tim nóng bỗng quyện lên chàng.

HỒ NGUYỄN

 (10-9-2022)

 

TÌNH ĐẦU

 

Kề vai sánh bước ngón tay đan

Bãi tắm dạo chơi  cát mịn màng

Đôi lứa yêu đương đây ý thiếp

Uyên ương thương mến đó tình chàng

Duyên may hạnh phúc luôn bền vững

Số phận hẫm hiu bị nhỡ nhàng

Hơi thở thơm tho lòng bối rối

Ôm hôn thắm thiết buổi chiều hoang...

MAI XUÂN THANH

     Sept. 10, 2022

 

MÔI MỀM

 

Đưa nhau dạo mát ngón tay đan

Bãi biển chiều thu cát mịn màng

Thỏ thẻ lời ai theo gợn sóng

Đôi tim háo hức nhịp say nhàng

Lần đầu ngây ngất cùng hơi thở

Mờ mịt đất trời muốn dại hoang

Cảm xúc lâng lâng trong ánh mắt

Môi mềm em tặng ấy cho chàng …

 Yên Hà

11/9/2022


No comments: