Wednesday, September 7, 2022

NƯỚC MẮT ĐỢI MONG (BẰNG SƠN)

 

Nước Mắt Đợi Mong

 

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

 

Lời thơ tình anh viết gởi về em

Khi tiếng súng ngoài kia còn vang vọng

Vùng tên đạn chiến trường sôi lửa bỏng

Gọi tên em trong nước mắt nghẹn ngào

 

Cùng cúi đầu thề hẹn buổi hôm nao

Vì non nước duyên ta đành gác lại

Áo chiến binh thao trường anh chẳng ngại

Sợ em buồn lo số phận ngày mai

 

Cầu sông Gianh phân Trịnh Nguyễn làm hai

Bờ Bến Hải cách chia miền Nam Bắc

Tình yêu em anh một lòng chân thật

Nợ núi sông vai gánh nặng trăm lần

 

Từng đêm về sao lòng bỗng bâng khuâng

Thương ánh mắt người em nơi hậu tuyến

Long lanh lệ chờ chàng trai chinh chiến

Ngày trở về quà cưới gắn cầu vai

 

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

 

Bằng Sơn

 

No comments: