Monday, September 26, 2022

HỒI TƯỞNG XÁM (LÊ QUANG THÔNG)

 Lê Quang Thông

Hồi tưởng xám

Đường cùng, phách hồn bải hoải./ Sợ chung thân kiếp sống thừa. (Tranh: Đinh Trường Chinh) 

Chập chờn lơ mơ ký ức,

bóng mình một thời nổi trôi.

Từng ngày gian nan lây lất.

Biết bao bầm tím tơi bời.

Hy vọng tươi non màu lá,

xanh trùm lên ước với mơ.

Vươn ra ngoài tầm tay với.

Đam mê nào ai hững hờ.

Đường đêm ngả dài một bóng,

đèn vàng hắt hiu vài ngọn.

Bơ vơ đông đúc phố phường.

Ngập ngừng xiêu xiêu cô đơn.

Giấc mơ vụt phóng bay cao,

lao vào hư không vun vút.

Vùng vẫy biệt mù lối thoát.

Chập chùng địa võng, thiên la.

Mê muội theo chân cuộc đời.

Về đâu, về đâu chơi vơi?

Dài đêm trời không muốn sáng

Bước hoài hướng tít phương trời?

Hải đăng lóe soi thần trí.

Đưa đường tránh đuốc ma trơi.

Ầm ầm biển đời sóng dữ.

Nhấp nhô chìm giữa trùng khơi.

Kẽ tóc đường tơ thoát khỏi,

triền miên sợ hãi ngày xưa.

Đường cùng, phách hồn bải hoải.

Sợ chung thân kiếp sống thừa.


No comments: