Thursday, January 17, 2019

TÔI GỌI ĐÓ LÀ CHUYẾN XE CHỞ HOÀNG HÔN (CAO T. NGUYỆT LÃNG)








Thầy Cô Cao Hoàng/ Cao Nguyệt Lãng/ Kim Hồng & Cỏ May




Tôi gọi đó là chuyến xe chở hoàng hôn

Atlanta đã vào thu chưa…!
mà muôn phương lộng gió bay về
ngàn sợi tơ trời nõn nà diễm lệ
bồng bềnh trôi kết nối tình thân
Con phố lạ đón chân người xa xứ
quên lạc loài, thêm thương nhớ trường xưa
nhớ con đường nắng đổ, mưa thưa
áo trắng nhỏ ôm tiếng cười lam ngọc
Hình bóng cũ tưởng nhạt nhòa xa khuất
bỗng vơi đầy trong khóe mắt bâng khuâng
những tuổi đời nâu sạm bụi nhân gian
chợt bừng thắm hồn nhiên như hoa đồng nội
Cung đàn trầm lắng mùa tao ngộ
một thoáng thôi…rồi sẽ hương xưa
sẽ phôi pha theo vết chiều trên lá
còn giữ được gì…
…chuyến xe chở hoàng hôn.

Cao Thị Nguyệt Lãng
10/10/17














No comments: