***Xin mời thưởng thức bài thơ xướng thể Đường Luật của Bút Tre Nguyễn Đình Trình, và 2 bài thơ họa của Kim Liên B Nguyễn & anh Cao Đăng Nhanh
TÌNH QUÊ HƯƠNG
CHIM từ hải ngoại vượt trùng dương
VỀ bến sông Ba đậu kín đường
NÚI đứng hàng hàng mong với đợi
NHẠN ngồi lớp lớp nhớ và thương
TRỜI Yên cửa mở từng thôn xóm
ĐẤT Phú đèn treo khắp phố phường
ĐÓN đứa con yêu xa nước Việt
MỪNG ngày giáp tết sắp hồi hương
Nguyễn Đình Trình
Ảnh: Nhiếp ảnh gia Trần Văn Hồng

NHANH CAO
Nhớ Quê
Hương.
Chiều
nay lẽ bóng ngắm tà dương,
Nhớ dáng người đi cuối nẻo đường.
Khắc khoải không quên hình bóng nhớ,
Bâng khuâng mãi nhớ bóng hình thương.
Thương về góc khế nơi đầu xóm,
Nhớ đến thân đa ở cuối phường.
Nổi nhớ đong đầy trong ký ức,
Xuân về viễn khách nhớ quê hương
...
Wichita, KS ...Jan/13/2019
Kim Liên B Nguyễn
(ảnh minh họa lấy trên mạng )
Nhớ dáng người đi cuối nẻo đường.
Khắc khoải không quên hình bóng nhớ,
Bâng khuâng mãi nhớ bóng hình thương.
Thương về góc khế nơi đầu xóm,
Nhớ đến thân đa ở cuối phường.
Nổi nhớ đong đầy trong ký ức,
Xuân về viễn khách nhớ quê hương
...
Wichita, KS ...Jan/13/2019
Kim Liên B Nguyễn
(ảnh minh họa lấy trên mạng )
Nhanh Cao Tuyệt phẩm kỉ năng về ảnh quê
hương của Trần văn Hồng qua bài thơ tám câu ,Ng đình Trình đã điểm vào phần hồn
của hình ảnh quê nhà thêm sinh động rõ nét.
CHIM vượt
trùng khơi nhớ cố hương
VỀ mang áo trắng thuở mái trường
NÚI chờ sông lặng bao năm đợi
NHẠN lạc xứ người nỗi nhớ thương
TRỜI quê bừng trải chân mây sáng
ĐẤT Phú reo vui khắp phố
phường
ĐÓN tết , xuân về non nước Việt
MỪNG vui hội ngộ khăps quê hương
VỀ mang áo trắng thuở mái trường
NÚI chờ sông lặng bao năm đợi
NHẠN lạc xứ người nỗi nhớ thương
TRỜI quê bừng trải chân mây sáng
ĐẤT Phú reo vui khắp phố
phường
ĐÓN tết , xuân về non nước Việt
MỪNG vui hội ngộ khăps quê hương
NHANH CAO
No comments:
Post a Comment