ĐẦU NĂM
Đầu năm lốc lịch vừa
thay mới
Ta cũng già thêm một tuổi người
Hé lộ bên trời tia nắng sớm
Đón chào năm mới nụ hồng tươi
Ta cũng già thêm một tuổi người
Hé lộ bên trời tia nắng sớm
Đón chào năm mới nụ hồng tươi
Đầu năm lòng mở như
trang giấy
Ghi vội dài thêm những chúc mừng
Quẳng gánh buồn lo thêm sức mạnh
Cầu nguyện ơn trời xua bão giông
Ghi vội dài thêm những chúc mừng
Quẳng gánh buồn lo thêm sức mạnh
Cầu nguyện ơn trời xua bão giông
Đầu năm cây cũng vừa
thay lá
Ta cũng vừa thay những rã rời
Khâu lại mảnh đời đang cũ rách
Chờ đón niềm vui đến gọi mời
Ta cũng vừa thay những rã rời
Khâu lại mảnh đời đang cũ rách
Chờ đón niềm vui đến gọi mời
Đầu năm chợt thấy
hồn nao nức
Bước tiếp cùng em hết chặng đường
Hạnh phúc đong đầy như nắng ấm
Buồn bực tan dần tựa khói sương
Bước tiếp cùng em hết chặng đường
Hạnh phúc đong đầy như nắng ấm
Buồn bực tan dần tựa khói sương
Đầu năm mọi thứ đều
tươi mới
Mọi thứ dường như đã sẵn sàng
Ta lại mĩm cười buông tiếng hát
Mĩm cười gỏ nhịp với thời gian
Mọi thứ dường như đã sẵn sàng
Ta lại mĩm cười buông tiếng hát
Mĩm cười gỏ nhịp với thời gian
HUỲNH DUY
HIẾU
No comments:
Post a Comment