Thursday, January 10, 2019

BÁT CƠM CHIỀU (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)






BÁT CƠM CHIỀU


Một bát cơm hôm qua
Hôm nay đã nguội rồi
Bé dành đễ khi đói
Chỉ ăn một nữa thôi
Mẹ giờ này cặm cuội
Trên nương với chị Mai
Mùa cải về đông giá
Bàn tay Mẹ màu ngà
Một bát cơm hôm qua
Mẹ bảo cố ăn hết
Nhà mình còn con cún
Chia phần với nó thôi
Cả tháng trời không chợ
Bếp chỉ còn muối tiêu
Với hủ xì dầu nhỏ
Bươn chải qua phần đời
Cải quê vàng óng ả
Nhưng không mượt đời con
Mẹ lầm lũi vẫn còn
Nợ khúc quanh tháng chạp
Cuối ngày đông lấm láp
Cải chưa kịp về xuôi
Mẹ và chị đứng ngồi
Mong cho tròn buổi chợ
Bát cơm chiều có thể
Xin chờ mẹ về nhà
Dù con co ro lạnh
Không như mẹ , non xa
Bát cơm chiều hôm qua
Và bát cơm hôm nay
Chắp tay con nguyện ước
Đủ để được qua ngày
Xuân nhà mình chỉ thế
Sân trước một nhành mai
Hủ dưa hành nho nhỏ
Là hết mùa xuân này

Jan 2 , 2019
Thích nguyên nguyện





No comments: