Thursday, January 3, 2019

ĐỪNG GHEN EM NHÉ (DIỆP THẾ HÙNG)

ĐỪNG GHEN EM NHÉ

Tác giả xin chúc các bạn một năm mới đầy hạnh phúc và an lành.

Ngày đầu năm 2019, tác giả muốn viết một bài thơ vui, tác giả mượn tâm trạng ghen tuông nhưng dùng những chữ rất bình dân « kẻ nhiều điều, đặt chuyện tào lao, đi cho khuất mắt, … ».

Trên chủ đề “ghen”, mời các bạn đọc lại những bài thơ tác giả viết trước đây (bấm vào các links ở dưới).  Tác giả viết một cách chế diễu,   nhẹ nhàng,  nên thơ,  không cay đắng như những lời nói của những nhân vật trong thơ. 

Chúc các bạn vui nhiều những ngày đầu năm.




ĐỪNG GHEN EM NHÉ

Em:
Em trách anh sao yêu mà không hiểu
Yêu là ghen là chịu những buồn đau
Khi ai kia dù đến trễ đến sau
Cố làm tối bầu trời xanh tình ái

Em không chịu em ghen hồn tê tái
Giận anh không lèo lái chiếc thuyền yêu
Tránh những nơi có những kẻ nhiều điều
Chỉ tìm cách phá tiêu tình hai đứa

Anh đã nói mình cùng nhau nương tựa
Trong tình yêu mình hứa suốt cuộc đời
Cớ sao anh không nói họ một lời
Để họ biết họ rời, cho khuất mắt

Anh:
Em hỡi em, tình yêu ta vững chắc
Đừng ghen ai họ đặt chuyện tào lao
Anh yêu em dù đời có thế nào
Dù cạm bẫy, dù lao đao sóng gió

Anh hứa giữ một tình yêu gắn bó
Cho ngàn năm còn tỏ mối tình ta
Thôi hết ghen, thôi hết giận đi mà
Anh sẽ hát một bài ca tình ái.

Diệp Thế Hùng (1 Jan. 2019).


Mời xem những bài thơ GHEN trước đây:









No comments: