BIỂN MÙA ĐÔNG
Tuần này
tác giả xin chia sẻ với các bạn một bài thơ nhẹ nhàng diễn tả tâm trạng của một
người đi dạo biển mùa đông, hồi tưởng lại những hình ảnh đẹp của người yêu
trong mùa hè. Trong tình yêu, người trong cuộc thường mơ tưởng, đôi khi rất
ảo, nhầm mùa vì những hình ảnh trong đầu làm cho họ nghĩ là họ đang ở một nơi
khác, ở một thời điểm khác. Đó là tâm trạng của người trong thơ.
Trong
một bài lục bát trước đây, tác giả đã viết:
…………………….
Cuộc tình như khói như
sương
Mong manh như tựa mùi
hương gió ngàn
Thu sang xao xác lá vàng
Thu sang gầy guộc từng
hàng cây cao
Chợt bao yêu dấu tuôn
trào
Lá vàng cứ ngỡ hoa đào
xuân qua
(trích Hoa Đào Xuân Qua,
DTH)
Chúc các bạn một cuối tuần
vui vẻ.
BIỂN MÙA ĐÔNG
Bãi biển mùa đông đẹp não nùng
Bầu trời u ám biển mông lung
Hàng cây trơ trụi sau gành đá
Sóng bạc liên miên vỗ chập chùng
Anh bước lang thang trong gió lạnh
Cuộc tình bỗng thấy rất mong manh
Kéo vành cổ áo, lòng se thắt
Liệu mối tình duyên có tựu thành
Nhớ bóng em yêu biển cuối hè
Trên trời mây trắng cuốn lê thê
Tóc đùa với gió trong màu nắng
Mắt phụng môi xinh đẹp bốn bề
Trở lại chiều nay bãi biển này
Em yêu cứ ngỡ vẫn còn đây
Mùa đông chợt thấy như mùa hạ
Vọng tiếng em cười, anh ngất ngây.
Diệp Thế Hùng (La Palmyre, 20 Jan 2019)
Xin bấm vào web để thưởng thức nhạc
phẩm:
Nhớ Một Chiều Xuân của Nguyễn Văn Đông
tiếng hát Trần Thái Hòa.
tiếng hát Trần Thái Hòa.
No comments:
Post a Comment