Thursday, March 5, 2020

ĐÊM KHÓ NGỦ (DIỆP THẾ HÙNG)




ĐÊM KHÓ NGỦ

Tình yêu là một đề tài muôn thuở của thơ văn. Tuần này tác giả xin chia sẻ một bài thơ tình diễn tả những cảm giác của hai người yêu nhau : ghen tuông, giận hờn, dỗ dành, hứa hẹn.

Ai trong chúng ta đã chưa từng gặp cái cảm giác nghi ngờ vì thấy chồng hay vợ của mình quá lịch sự, quá ga- lăng (gallant) với một người bạn?  Ai không muốn người mình yêu xác nhận lại là tình yêu của mình vẫn còn đấy?

Tình yêu cần phải xác nhận và vun bón mỗi ngày.  Tình yêu là một chủ để sống động cần được nuôi dưỡng như một vật thể có đời sống liên kết với đời sống của chúng ta.


ĐÊM KHÓ NGỦ

EM:
Anh có biết, đêm qua em khó ngủ
Lòng bảo lòng, tự nhủ phải quên đi
Quên tình yêu, quên tất cả những gì
Mình đã nói những khi mình âu yếm

Nỗi buồn khổ, đắng cay về xâm chiếm
Trái tim em như lịm chết đêm nay
Bởi vì anh đã phụ rẫy tình này
Yêu người khác, yêu say mê đắm đuối

ANH:
Em yêu hỡi, đừng hiểu lầm hờn dỗi
Anh yêu em yêu với cả tâm hồn
Chẳng qua là cô ấy sợ du côn
Nhờ anh chở, bồn chồn vì đêm tối

Khi đến nơi cô nhiều lần xin lỗi
Đã làm phiền, rồi vội vã chia tay
Anh lên xe nôn nóng chạy về ngay
Kẻo em đợi, rồi nghi này nghi nọ

Em thường nói, người ta hay dòm ngó
Khi mình yêu thì khó tránh thị phi
Nhưng yêu nhau thì phải thật là « chì »
Không để những nghi ngờ làm rung chuyển

Anh rất thích mỗi khi em kể chuyện
Những chuyện vui sau một chuyến du hành
Nhưng đôi khi tưởng tượng chuyện « phong thần »
Để trách móc làm cho anh bối rối

Anh đã hứa không bao giờ thay đổi
Không bao giờ phản bội mối tình em
Hãy tin nhau tình sẽ vững bền thêm
Em ngự trị trong tim anh vĩnh viễn.     

Diệp Thế Hùng (March 3, 2020).



No comments: