Wednesday, March 11, 2020

KỶ NIỆM ĐỜI TÔI (HUỲNH LIỄU NGẠN)


Tranh ĐNH TRUỜNG CHINH.

Kỷ niệm đời tôi

em còn lại mấy trăm đồng
cho anh dằn túi qua sông qua phà
nếu đi lỡ đụng người ta
bể hết bánh tráng họ la thi đền
em lo xa anh đừng phiền
tính anh lơ đãng lại ghiền làm thơ
nghèo chi nghèo xác nghèo xơ
lại còn bày đặc làm thơ làm vè
mới hôm nào thấy anh về
trên dinh trên tỉnh thăm quê dưới này
anh đi đường có loay hoay
hay là phố rộng phổng tay anh rồi
mấy trăm đồng bạc lỗ lời
chắt chiu em gói ghém đời gởi theo
thương nhau nhớ thuở ngặt nghèo
cho em vui với bọt bèo trót mang
hôm nào buồn thì về làng
con sông sẽ đợi đò ngang ngưng chèo
lơ mơ giữa núi và đèo
sao qua độn cát để trèo thăm em
nhớ bữa kia về tối đêm
có thấy mặt mũi của em eo xèo
lại còn chèo bẻo chèo beo
đòi ni đòi khác làm nghèo em thêm
lên trên gắng học ngày đêm
đừng mấy trăm bạc cà rem ăn hoài
khổ em ở dưới này thôi
anh còn thơ thẩn lôi thôi em chào.

Huỳnh Liễu Ngạn

No comments: