SINH NHẬT EM, TA ĐỨNG NGOÀI MƯA
( Tặng: nữ nhà thơ Mai Phương )
Sinh nhật em đầu tháng tám
Hà Nội rả rích cơn mưa
Khiến ta càng sầu thê thảm
Khi về dưới cổng nhà xưa
Thấy em đang ngồi trên đó
Quây quần với đủ mọi người
Căn gác ngày nào ta trọ
Còn thơm mấy chậu hồng tươi
Tiếng đàn nghe buồn da diết
Phía sau cửa sổ buông rèm
Ta nheo mắt nhìn mải miết
Hạt mưa quyện giọt lệ nhèm
Thắp lên những ngọn nến hồng
Bên em có ai cùng thổi
Bạn bè vui đùa sôi nổi
Chàng nào hát với em không ?
Sinh nhật em giờ vui lắm
Thương em ta đứng ngoài mưa
Ướt sũng như là đang tắm
Lừng khừng chân bước đung đưa
Hà Nội:ngày quên, tháng mất, năm không nhớ
NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH
No comments:
Post a Comment