Thursday, March 19, 2020

TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN (DIỆP THẾ HÙNG)

Khoa Học Gia DIỆP THẾ HÙNG



TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN

Tác giả xin chia sẻ tuần này với các bạn một bài thơ diễn tả một chuyện tình rất thường xảy ra trong cộng đồng của những người xa xứ.  Hai người cùng hương gặp nhau khi tuổi đã quá nửa đời người. Tình yêu rất dễ nẩy nở ở tuổi này bởi lẽ đó là tuổi mà con cái đã lớn, sự nghiệp đã vững vàng, tình yêu trước đã hết vì ly dị hay hết còn ràng buộc.

Tình yêu dù đến ở bất cứ tuổi nào, những rung động của trái tim cũng mãnh liệt như lúc còn trẻ, cũng phân vân, cũng lo ngại cho « tương lai » như tác giả viết trong đoạn cuối của bài thơ.

Chúc các bạn bình an.




TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN

Rời xứ khi em tuổi dậy thì
Trưởng thành em đẹp tựa Tây Thi
Bao năm xuôi ngược không hề gặp
Đã tưởng tình yêu chẳng có gì

Nhưng một ngày kia nơi viễn phương
Gặp em cô bé ở chung đường
Tim anh bị cuốn vào cơn lốc
Bởi một tình si rất lạ thường

Em vẫn như xưa, đẹp mỹ miều
Dáng em thanh lịch thấy là yêu
Bao năm nhan sắc không phai nhạt
Em vẫn là em đẹp diễm kiều

Tia nắng đầu xuân trên lá cây
Trời xanh thăm thẳm gió hây hây
Em ngồi mơ mộng trong vườn vắng
Đẹp tựa trong tranh cảnh sắc này

Đâu biết tình yêu sẽ thế nào
Ngày mai ta biết phải làm sao ?
Gió xuân thổi nhẹ trên cành lá
Thoang thoảng mùi hương mấy nhánh đào.

Diệp Thế Hùng (March 18, 2020).


No comments: