Sunday, November 22, 2020

NHỮNG MUÀ CHIM BAY ĐI (VƯƠNG HOÀI UYÊN)

 


Những mùa chim bay đi 

Sao ta cứ thấy nôn nao
như người lỗi hẹn
Dẫu chưa một lần hò hẹn với mùa Thu
Trong phòng kín
nghe gió mùa Thu gõ cửa
Gợi bao nhiêu mùa lá đổ xa mù.
Khi khóa cửa cùng nỗi buồn ở lại
Không có lẽ
suốt một đời ta chạy trốn mùa lá rụng trong vườn
Ký ức ken đầy trái tim chật chội
Chao đảo đời ta một kiếp vô thường.
Ngày xưa ai khóc thương nàng Kiều tài sắc
Ngày ra đi cùng Mã Giám Sinh vó ngựa bỗng gập ghềnh*
Ngày nay ai khóc thương những người không tài không sắc
Mà suốt đời sao vẫn cứ lênh đênh?
Như con chim tha từng cọng cỏ vàng xây tổ ấm
Ta tha từng đóm lửa nhóm đêm thâu
Thu phương Bắc đêm dài và lạnh lắm
Thương những mảnh đời đêm lạnh biết về đâu?
Cành trơ trụi vẫy tay chào giã biệt
Những mùa chim bay đi, ai biết có quay về?

 

VƯƠNG HOÀI UYÊN


No comments: