Wednesday, November 4, 2020

BÃI BIỂN MUÀ THU (DIỆP THẾ HÙNG)

 


BÃI BIỂN MÙA THU

 

Tác giả xin chia sẻ với các bạn bài thơ dưới đây viết trên chủ đề mùa thu, như những bài thơ của tác giả trong mấy tuần qua.

Mùa thu gây nhiều xúc cảm vì thời tiết thay đổi, lá cây đổi màu rơi rụng dưới gió thu lành lạnh.   Trong khung cảnh ấy, nếu ta có một tình yêu ngăn cách, trái ngang, trắc trở, ta sẽ cảm thấy cảnh vật còn buồn hơn nữa.

Chúc các bạn vui nhiều tuần này.

 


BÃI BIỂN MÙA THU

 

Bãi biển mùa thu buồn vắng lặng

Chỉ nghe sóng v bọt bèo trôi

Trên không cô độc con chim trắng

Một cánh buồm xa tận góc trời

 

Mới đó mà thu qua bốn độ

Thời gian thắm thoát tựa thoi đưa

Mỗi năm khi lá thu vàng đổ

Anh nhớ em cười trong tiếng mưa

 

Thu ấy hồn nhiên em không hiểu

Vô tình em để lẻn vào tim

Một tình yêu đắm mà em thiếu

Suốt cuộc đời qua chẳng biết tìm

 

Anh thì tình đến như tia sét

Không có thì giờ nghĩ đắn đo

Em lấy tim anh em lấy hết

Đường vào tình ái lắm quanh co

 

Mặt trời lặng xuống sau gành đá

Đỏ rực mênh mông một góc trời

Bãi biển chiều nay sao lạ quá

U sầu trải đến tận ngoài khơi.

 

Diệp Thế Hùng (November 4, 2020).

 


No comments: