Monday, November 23, 2020

THÁNG CHÍN (ĐẶNG QUANG TÂM)

 

Tháng Chín

 

Tháng Chín trời mưa buồn tê tái
Thành phố đìu hiu người cách người
Dịch cúm đầu năm quay trở lại
Cuộc đời đen tựa tối 30

 

Một mình bên tách cà phê đắng
Điếu thuốc cầm tay cháy cả tay
Gọi bạn đến chơi bạn đi vắng
Lạnh lùng như ngọn gió heo may

 

Tháng Chín trời mưa ướt cỏ cây
Tôi ngồi nhìn gió đuổi theo mây
Lá khô tơi tả rơi từng lá
Buồn ở nơi đâu rớt chỗ này

 

Mấy tháng rồi mưa vẫn cứ mưa
Hàng cây đợi gió thổi đong đưa
Nhánh cao nhánh thấp bay theo gió
Còn nhánh nào che nổi nắng mưa

 

Tháng Chín trời buồn hơn tháng Tám
Bài thơ viết vội gửi cho nhau
Xứ người thiếu bạn thành không bạn
Chẳng đánh sao lòng cũng đớn đau

 

Tháng Chín sắp qua tới Tháng Mười
Bao giờ trở lại tuổi hai mươi
Gió mưa trời vẫn làm mưa gió
Buồn bã nào hơn người nhớ người

 

October 7-2020
(Nhóm Văn Nghệ Trăng Vàm Cỏ Đông Tây

Đặng Quang Tâm

No comments: