Sunday, November 8, 2020

MẸ VÀ DÂU THỜI @ (TUYẾT TÂM)

 

MẸ VÀ DÂU THỜI @

 

Thời xưa mẹ chồng nàng dâu

Như trời cao đất thấp

Nàng dâu đủ điều e ấp

Đủ thứ bất công phải chịu

Dâu bây giờ cùng mẹ chồng diệu

Computer điện thoại thông minh

Dâu không còn thui thủi một mình

Suốt ngày cùng mẹ chồng chít chát

Mẹ ơi online giảm giá bát ngát

Mẹ cần gì con order cho

Hay chủ nhật mẹ con mình shopping hở?

Con ơi nhà mình đâu có chỗ bày đủ thứ

Quần áo mẹ đủ rồi ,mỹ phẩm thừa dư

Nếu dùng không kịp hết hạn ứ hừ

Rồi con cháu buồn vì mẹ hoang phí

Thôi bây giờ mẹ đang du hí

Online cùng bạn tứ phương

Mẹ còn có hiếu với chồng con mẹ thương

Chợ búa cơm trưa cơm tối đường đường

Con đâu phụ mẹ còn rủ rê này nọ...

Ôi mẹ ơi hơi đâu lo cho mệt

Thời @  cần gì thân ai nấy lo

Chỉ cần lên online order là xong cả

Con với mẹ phải lo vóc dáng săn sóc da

Làm sao cho trẻ đẹp ra

Kẻo mấy ông chê mình xấu mình già

Rồi chán cơm nhà đi tìm phở mới

Ừ ! Bị chán cũng buồn chút chút

Nhưng con ơi con lo phần con cho thoả thơi

Chứ mẹ hết hơi rồi giờ chỉ muốn nghỉ ngơi

Ấy là thiên đường địa giới du chơi

Giờ sống ảo cũng đủ chương trình lao xao

Tin tức văn thơ nhạc kịch chẳng thiếu nào

Muốn xem gì cũng có mà con

Cả cảnh sắc hùng vĩ nước non

Đang thời cồ rô nà vai rút Vũ Hán

Ở trong nhà cũng rành đủ thứ

Muôn gì chúng ta cứ lên mạng

Để cô vi không thể lây lan

Đó cũng là cách ngăn ngừa cồ rô na Vũ Hán

Ha...ha...ha.. Thời @ mà dâu của mẹ...

 

Tuyết Tâm


No comments: