Thursday, November 12, 2020

TẤM THẺ BÀI (NGƯỜI LÍNH GIÀ)

 


Linh Hồn Người Lính

Tấm Thẻ Bài

 

Thẻ Bài ơi ta nợ người một kiếp

Bỏ lại người vất vưởng đã từ lâu

Ta muốn lắm xin một lần đeo lại

Ta với người là hình bóng ngày xưa

 

Cất tiếng khóc chào đời cha mẹ đặt

Khi trưởng thành Tổ Quốc đặt tên ta

Là linh khí tấm thẻ bài cất giữ

Có Số Quân loại Máu cả một đời

 

Mỗi lần thấy hồn ta luôn thổn thức

Tựa hồn thiêng sông núi lẩn đâu đây

Ta dang dở nhưng người nằm yên đấy

Đợi ta về dù thế cuộc mờ phai

 

Tấm Thẻ Bài ơi người là tất cả

Tuổi thanh xuân theo tiếng gọi non sông

Khi nhập cuộc người luôn trên vòng cổ

Lắm lúc về cùng hòm gổ cài hoa

 

Rời bỏ người ta tưởng chừng quên lãng

Nhờ thời gian sẻ xoá bỏ người đi

Nhưng không thể bây giờ ta mới hiểu

Mất người rồi đất nước phủ màu tang

 

Người nằm đấy vẫn chờ ta trở lại

Dù ngày về còn thăm thẳm đường xa

Cúi đầu xuống cho tôi đừng nhìn thấy

Để bớt đau tức tối một đời người

 

Thôi thì nhé Thẻ Bài hồn chiến sĩ

Của chúng tôi của người lính miền nam

Xin gắng đợi ngày về rồi sẽ đến

Đeo lại người trên vòng cổ như xưa…

 

ThuyềnQuaLốiCũ 10-15-18

 NGƯỜI LÍNH GIÀ


No comments: