Wednesday, September 1, 2021

Thơ Ý NGA (phần 36: TIỄN BẠN VỀ NHÀ MỚI): VIVI-NGUYỄN THỊ AN-ĐỨC HÙNG

 Thơ Ý NGA (phần 36: TIỄN BẠN VỀ NHÀ MỚI): VIVI-NGUYỄN THỊ AN-ĐỨC HÙNG











TU SAO?

Tu sao trọn kiếp làm người

Không tham, sân, dục một đời sống riêng?

 

Xả thân, hướng thiện… lời khuyên

Bậc chân tu dạy: muộn phiền cố quên

Lợi danh không tuổi, chẳng tên

Đức tin sẽ giúp giữ bền thiện tâm

Ý Nga, 1.10.2005










THỂ-THAO

Cha Mẹ già than ôi

Trước những chuyện đã rồi

Thương điều còn, việc mất

Tuổi già bóng xế trôi.

 

Thắt chiếc áo len xanh

Càng chạy càng bớt nhanh

Giọt mồ hôi trên mắt?

Khăn tay rơi sao đành?

 

Thắt chiếc áo ngang lưng

Chạy mãi chưa được dừng

Mỗi ngày bao cây số,

Tới thiên đường mới ưng!

Ý Nga, 3.10.2000










CHAO BAY

Áo ai tà mỏng chao bay

Vạt rung trong gió, vạt say nắng chiều

Dưng không em bỗng nhớ nhiều

Thôn quê với những cánh diều bay cao.

Ý Nga, 9.10.2005









SAO LẠI THÍCH THƠ?

*

Cám ơn T. gửi thơ đấu tranh hay cho đọc

*

Thơ dễ thương, ngọt như đường

Ngọt không hóa chất nên em thương hoài

Thơ trang đài, ý êm tai

Thâm sâu hiển lộ, trong ngoài đều hay!

Ý Nga, 9-9-2013.








BUỒN

Tôi vác trên vai một gánh sầu

Đi tìm lối thoát đổ đi đâu?

Thế gian sao lắm người nham hiểm?

Nhật ký chia cùng được bốn câu.

Á Nghi, 3.10.2005

 




 

TIỄN BẠN VỀ NHÀ MỚI

Dọn nhà về chốn-không-dời

Bạn đi để lại đường đời mình tôi

Tiễn nhau một nén hương. Rồi

Mai tôi dọn, biết ai hồi nén hương?

Thương!

Ý Nga, 2021





HƯƠNG TÓC NGOẠI!

Tem nhàn nhã những lá trầu, ngắm nghía

Ngoại thấy gì trên chiếc lá Quê Cha?

Mà càng xa, cháu càng nhớ quê Nhà

Nhớ thương quá! Mời thơ thay trầu vậy!

*

Bao “sinh tố” đã vào thơ tĩnh tọa

Tẩm bổ thơ cho óng ả mượt mà

Cho lóng la, lóng lánh ánh trăng ngà

Đem hòa nhã nhẩn nha mời thiên hạ.

 

Bao “dinh dưỡng” như nắng xuyên khe lá,

Bóng tre già mát hoài dạ người xa,

Nhớ thiết tha những êm ả hiền hòa,

Hương tóc Ngoại: chanh nhà, luôn thơm ngát!

Ý Nga, 2-3-2014

 

 

 

HỎI THĂM

Bạn gần ý hợp chửa ai

Bạn xa, xa quá đường dài khó thăm

Gọi nhau thăm hỏi mỗi năm

Vợ anh, chồng chị… cả trăm rụt rè.

 

Bánh đời xoay mãi vòng xe

Truân chuyên một kiếp, ngày về mỏi mong

Sách cao đã nửa thư phòng

Đọc vui tim óc; viết, lòng bâng khuâng.

 

Trang thơ gói chút lâng lâng

Một ngày nhớ Bạn, vài vần hỏi… thăm.

Ý Nga

 

 

ANH ỚI ỜI!

Đọc kinh tìm nghĩa cao siêu

Sao anh không thấy đăm chiêu mắt buồn?

Niệm cho tránh những loạn cuồng

Sao em nhỏ xíu anh hờn mải chi?

 

Tịnh Tâm sao còn sân si?

Trang kinh thơm phức từ bi. Tâm ời!

Phi trường Dallas, 9.8.2008

Ý Nga

 


No comments: