Thursday, September 2, 2021

CHIỀU NAY (DIỆP THẾ HÙNG)

 

 

CHIỀU NAY


Tác giả xin chia sẻ với các bạn một bài thơ viết hôm nay trên chủ đề tình yêu, một chủ đề muôn thuở của thi sĩ.  Mỗi tình yêu là một trường hợp, không có hai tình yêu nào giống nhau trong chi tiết. Không có tình yêu nào mà không có nhớ thương, dằn vặt, hoài nghi. Không có tình yêu nào mà không có trắc trở, không có ngang trái.

Bài thơ viết theo thể thơ tám chữ, âm điệu phong phú. Nếu chúng ta tôn trọng vần thì âm điệu bài thơ càng hay hơn. Vần của thơ tám chữ gieo ở chữ thứ tám câu đầu cùng vần với chữ thứ năm (hay chữ thứ sáu) của cậu thứ hai, chữ thứ tám câu thứ ba theo vần của chữ thứ tám câu thứ hai v.v.   

 

Chúc các bạn an lành tuần này.

 

 SÁCH MỚI CỦA ANH KHOA HỌC GIA DIỆP THẾ HÙNG.

 

 

CHIỀU NAY

 

Hôm nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm

Trời âm u như đã chớm vào thu

Rặng thông già dưới gió thổi vi vu

Trông buồn bã dưới sương mù bao phủ

 

Nhìn cảnh vật anh âm thầm tự nhủ

Có mấy ai làm chủ trái tim mình

Có mấy ai tránh được những cuộc tình

Khi tình đến thình lình trong ngang trái?

 

Anh vẫn biết thuyền yêu không thể lái

Không thể chèo đến bãi đậu mộng mơ

Đời không vui, không đẹp tựa như thơ

Nhưng anh vẫn mong chờ em sẽ đến

 

Anh mơ ước thuyền tình yêu cặp bến

Trên đảo hoang định mệnh sẽ an bài

Để cuộc tình thơ mộng sẽ lâu dài

Không ai đến quấy rầy lầu tình ái

 

Trời u ám làm lòng anh tê tái

Nhớ em nhiều mãi mãi sẽ không quên

Những đêm khuya anh âu yếm gọi tên

Tên em đó, tình em trên tất cả.

 

Diệp Thế Hùng (September 2, 2021).

No comments: