Wednesday, September 22, 2021

LÍNH GIÀ XA XỨ (THƠ -THANH TRƯƠNG VÀ THƠ HOA)

 

LÍNH GIÀ XA XỨ

Thơ Thanh Trương và Thơ Họa

 

LÍNH GIÀ XA XỨ

 

Xa xứ, đời sao quá quạnh hè!

Lính già tựa cửa, dạ buồn he

Súng dài năng nổ, tìm đâu thấy

Súng ngắn ì xèo, bảo chẳng nghe

Áo mão thời nao, đà mốc thếch

Cân đai thuở ấy, lại tua te

Cuộc đời sự thế nhiều thay đổi

Tuổi hạc cần chi bận trí hè!

ThanhTrương

 

Thơ Họa:

 

QUAN GIÀ HƯU TRÍ

-/-

Quan già hưu trí nằm bên hè

Nhớ chuyện ngày xưa hăm với he

Đánh rấm bề trên, liền cúi dạ

Tấu thưa cấp dưới, giả không nghe

Trước thì ra lệnh người răm rắp

Nay có việc nhờ chúng chạy te

Nghĩ quẩn buồn lòng cho số phận

Nhìn quanh chẳng thấy một ai hè!

ChâuThạch

 

BỠN BẠN GIÀ

-/-

Thôi thôi vuốt giận chớ hằm hè

Sướng vậy mà còn hăm với he

Hết cảnh chiến tranh , đâu phải bắn

Không bài thuyết giảng, chẳng cần nghe

Uống ăn dâu đảm, nào e đói

Giải trí vợ lo, khỏi chạy te !

Thử hỏi có ai bằng bác được

Đời tươi như thế phải vui hè !

Sông Thu

 

QUAN HẾT THỜI

-/-

Đời như rứa đó trách chi hè?

Một thuở oai hùng, bảnh quá he!

Ngày trước lên voi bao sự nói

Bây giờ xuống chó mấy ai nghe?

Ở nhà mặt cúi, thân co rúm

Ra ngõ tay sờ, bụng láng te

Vợ bé, chân dài đều " dọt " cả

Còn may chưa phải ngủ ven hè!

Thy Lệ Trang

Massachusetts

 

TỰ NHỦ

-/-

Mà cớ làm sao phải ngủ hè ?

Ngủ hè phải bỏ tính be he

Be he dễ bị lời này nọ

Này nọ chi mang tiếng khó nghe ?

Tốt nhứt cơm nhà năng bám víu

Ngoài ra phở chợ chớ tò te

Thì đâu đến nỗi chui chuồng lợn ?

Mà cớ làm sao phải ngủ hè ?

Thục Nguyên

 

THÚ VỀ GIÀ

-/-

Nằm võng đu đưa đón gió hè

Khỏe lên ngồi dậy nặn tò he

Năm nao bé dại thường thích thổi

Nay lại bạc đầu vẫn khoái nghe

Cuối chợ nhìn còi lo xính vính

Đầu đường thấy huýt chạy tua te

Đôi khi mấy cụ vờ câm điếc

Cứ đứng ngây ngô giữa vĩa hè !

Hữu Hảo

 

Y ĐỀ

-/-

Ôn lại tự nhiên thấm thía hè

Quên đi cho khỏe được không he

Súng dài để bắn quân thù nhé

Colt ngắn chỉ huy cấp dưới nghe

Ngày trước tìm tăng hùng hục xốc

Bây giờ thấy bướm ngẩn tò te

Thôi thôi đừng tiếc làm chi nữa

Qui luật trời sinh có thế hè

Tâm Thành

 

HỎI DẠ SAO HÈ?

-/-

Hồi xuân trở lại – tính sao hè?

Thử dạ vui mừng được mấy he

Súng ngắn ngo ngoe hoài cũng ngán

Súng dài bắn xiết mãi nào nghe

Đá trên thượng giới còn tan nát

Người dưới dương trần ắt phải te

Cuộc thế lo toan bao bận rộn

Tuổi già như thế - tính sao hè?

Trương Văn Lũy

 

VANG BÓNG MỘT THỜI...

 

Trên dưới "bát tuần" tưởng sướng hè

Ai ngờ bận rộn, bị "hăm he" ?

Mấy Ông mất "đất" rồi ngao ngán

Những Cụ tan nhà điếc lác nghe

Thể xác gầy nhom không quắc thước

Cao niên lụ khụ chẳng tò te

Còn đâu sung sức xưa phong độ

Vang bóng một thời xếp vó hè...

Mai Xuân Thanh

Sept. 14, 2021

 

GIÀ GÂN...?

 

Già gân đất khách quạnh hiu hè

Tựa cửa buồn thiu, xếp xó he

Phong độ sai đâu mà chẳng thấy

Còn sung khiến bảo vẫn không nghe

Một thời vang bóng cua ve vãn

Mấy thuở vô tình nhác chạy te

Ngon giấc mơ màng em Giáng Ngọc !

Bận lòng chi nữa nói răng hè ?...

Mai Xuân Thanh

Sept. 14, 2021

 

LÍNH GIÀ XA XỨ

 

Lưu vong đất khách ấm êm hè !

Nhưng có nhiều khi thơ thẩn he.

Nhớ chiến y xưa tay súng ngắm,

Thương đời lính trẻ đạn thù nghe.

Giờ thì sung sướng thân phè phởn,

Nay lại cười vui nhạc tí te.

Đêm mộng hồn quê xa diệu vợi…

Chạnh lòng đau cảm tái tê hè !

Liêu Xuyên

 

LÍNH GIÀ XA XỨ

 

Lính lão tha phương chán quá hè

Ngồi buồn nhớ nước phải đành he

Tiếc thời oanh liệt con nào thích

Nhắc thuở huy hoàng vợ chẳng nghe

Mượn rượu tiêu sầu say túy lúy

Ngỡ men thoát khổ ói le te

Tội nàng cuống quýt đêm thao thức

Thần chết kề bên…sợ chửa hè ?

Thanh Song Kim Phú

CA Sept/14/2021

 

TÂM SỰ LÍNH GIÀ

 

Lính già nhớ lại bảy hai hè, (*1972)

Đỏ lửa hiện về chẳng dứt he!

Nhớ nước nhớ non tim quạnh nhắc,

Nghĩ tình nghĩ bạn dạ buồn nghe!

Cung đàn một thuở nay èo uột,

Nhạc khúc năm nào đã tét te.

Đêm đến cô phòng mình một góc,

Mùa đông ẩn hiện bóng xưa hè!!

HỒ NGUYỄN

(14-9-2021)

 

TẠP NIỆM

Dã tràng xe cát tan bọt lõa,

Nước sông công lính uổng sa bồi.

 

Trầm luân vốn thế, ớn thân...hè?

Ngẫm cảnh lính già...mắt đỏ he!

Đã thấu đao binh...lầy xác chịu

Kể gì công cán...rác tai nghe.

Trẻ trai vùng vẫy, gìn phong thể

Lão giả an hòa, phủi tướp te.

Vật đổi, sao dời,...quên thế tục

"Nước sông công lính"...tính chi...hè?

14-9-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

XIN HÃY NGỦ YÊN

 

Gió đưa thu đến giã từ hè

Người lính năm xưa nghĩ lại nghe

Đại pháo vươn cao trời nóng rực

Súng con núp bụi nổ sầu he

Quân hồi không tướng buồn huynh đệ ...

Bối tử , cân đai cũng tướp te

Gối đất phong sương trên Đất Mẹ

Ngủ yên mà lắng tiếng đêm hè...

Chung Văn

14/09/2021

 

ÔI , CÁI TÒ HE !

 

Hây hẩy trời Nam đón gió hè

Hớ hênh thiếp lộ cái tò he

Quan quyền thừa biết vờ không thấy

Lính cũ chưa quên tác xạ nghe

Tây gọi " la terre " là " thốn thổ "

Sồn sồn , già khú cũng tưa te

Thổi " TOE " một tiếng ôi sung sướng !

Tươi rói như hoa nở đón hè !

Chung Văn

14/09/2021

 

LÍNH GIÀ ĐẤT KHÁCH

 

Xứ xa cuộc sống chán chi hè !

Ngày trước lính già bảnh lắm nghe

Súng ngắn tòn ten….đeo có vẻ

Xe con vùng vụt ….chạy phe he

Áo quần lúc ấy là ** ngay hẻ !

Lon lá thuở kia móc láng te

Đất khách giờ đây buồn quạnh quẽ

Thế thời phải thế …biết sao hè !

Songquang

20210914

** áo quần …là = áo quần ủi thẳng nếp

 

LIỆT SĨ MỘNG MƠ ?!!!

 

Mộng mơ... Liệt Sĩ lết quanh hè,

Năm ngón tay ngà vuốt cá he.

Những tưởng má kề môi... hết biết,

Thảm thay, trên bảo dưới không nghe!

Cỏ non... nhỏ dãi, ngưu nhào tới,

Mỡ béo... cớ chi mãn chạy te ?!

Anh mới hoa râm... đầu chửa bạc,

Tóc em đâu úa nắng trưa hè.

HỒ CÔNG TÂM

 

THẾ THÁI NHÂN TÌNH

 

Mình ơi ! gợi quá khứ chi hè

Địa vị bao thời hãnh diện he

Xuống bậc chào cười không kẻ ngó

Lên thần nói chuyện lắm người nghe

Tình nhân đổi dạ rời đi gấp

Các ả thay lòng bỏ chạy te

Thế thái đời thường suy ngẫm vậy

Chừ đây vợ Cả sát bên hè

Minh Thuý Thành Nội

Tháng 9/14/2021

 

TỨ CỐ VÔ THÂN

 

Tứ cố vô thân thiệt chán hè !

Im lìm mặt mẹt giống tò he*

Túi cơm xuống chợ bâng quơ ngó

Giá áo ra đường lẳng lặng nghe

Tựa vịt thèm mồi chân lẫm chẫm

Như gà mắc đẻ cánh le te

Nhiều đêm ngẫm lại đời trôi nổi

Sống giữa người dưng lạc lõng hè !

Lý Đức Quỳnh

16/9/2021

*Tượng nắn người và con vật bằng bột màu cho trẻ chơi.


No comments: