Wednesday, September 1, 2021

TUỔI TÔI ƠI SINH NHẬT (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

TUỔI TÔI ƠI SINH NHẬT

 

Có một ngày

Tuổi tôi ơi sinh nhật

Luống trên vai

Còng hơn nữa phận tôi

Nữa phận kia

Làm thân của con người

Lênh đênh bóng

Chiều nắng thu vàng đỏ

Có một ngày

Tuổi tôi chớm , còn đó

Nắng trần ai , vệt nắng cứ hoài rơi

Dấu chân chim, in bóng thân phận người

Tóc lãng đãng ,pha sương cùng với tuyết

Có một ngày

Tôi ơi chân mõi mệt

Nhìn quanh đây

Bóng cả trên sườn non

Ta thấy mình

Lãng đãng trên lối mòn

Đường nhật nguyệt , dẫn nhau về nẻo khuất

Có một ngày

Tôi ơi thôi đừng giận

Đừng muộn phiền , trên những dấu tàn phai

Tôi của tôi  , ngọt đắng suốt đêm dài

Ừ buông bỏ , dấu hài rơi trên gót

Có một ngày tôi ơi, tôi sửng sốt

Dấu hài kia , lắm mộng mị  liêu trai

Thôi về đi , trăng lặn nốt đêm dài

Bình minh hãy là những giọt nắng

 

Oklahoma August28.2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

 

 


No comments: