Tuesday, September 7, 2021

SÀI GÒN ƠI (KHÁNH HOÀNG)

 

Sài Gòn ơi

 

Khánh Hoàng

Sài Gòn ơi 

Ta khóc vì em Sài Gòn ơi
Ta khóc vì em bị bỏ rơi
Như người đàn bà bị chồng ruồng bỏ
Như người kỷ nữ đã hết thời
Ta đã khóc từ Tháng Tư thuở ấy
Sài Gòn ơi – ta mất em thật rồi
Kể từ khi em trao thân gởi phận
Cho lũ sói hoang đội lốt người
Ta khóc vì em trôi trên biển cả
Ta khóc vì em đày đọa rừng sâu
Ta khóc vì em những ngày nắng cháy
Những đêm mưa không biết về đâu
Ta khóc em vì lũ người độc ác
Như bầy sói hoang rượt đuổi rình mồi
Như nai tơ em cùng đường lạc lối
Đành buông xuôi nhắm mắt nổi trôi
Sài Gòn ơi nay em dịch bệnh
Như mây đen che phủ từng nhà
Đường quạnh hiu không người qua lại
Em bây giờ như thành phố ma
Sài Gòn ơi em giờ như ngục tối
Nhà từng nhà nhốt kín cách ly
Người lớn trẻ con nằm la liệt
Tiếng kêu than ai thấu hỡi Trời

Em bây giờ như lò thiêu xác
Nơi mỗi ngày như đốt lá vàng khô
Cả thành phố chìm trong khói xám
Như khăn tang thương tiếc đến bao giờ
Sài Gòn ơi xưa em đẹp lắm
Em một thời – Hòn Ngọc Viễn Đông
Kẻ tha hương như ngồi trên đống lửa
Em đau thương tủi nhục chất chồng
Ta khóc vì em Sài Gòn ơi
Ta khóc vì em đến bao giờ
Ta mong em qua cơn thảm họa
Ta mong em tìm lại nụ cười
Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!

Ngày 15 tháng 8 năm 2021

 

No comments: