Wednesday, September 8, 2021

BIỂN NHỚ 3 (BẰNG SƠN)

 


Biển Nhớ 3

Tình yêu biển dịu dàng theo dòng nước
Đến cùng em khi nắng sớm bừng lên
Vổ nhẹ nhàng từng nhịp bước chân êm
Làm mát lạnh làn da mềm xinh xắn

Bàn chân nhỏ in hình trên cát trắng
Từng gót son như môi thắm xuân nồng
Biển thẩn thờ giữa trời đất mênh mông
Sao tìm được nụ hồng phơi nắng sớm ????

Em  xinh đẹp vấn vương ngàn cánh bướm
Làm biển cuồng gợn sóng vổ từ xa
Đến từ đâu cho nắng cũng say ngà
Mây xao xuyến nhỏ mưa trời tháng bẩy

Cho biển được nhìn thấy em bay nhảy
Để mùa hè rạo rực những ngày vui
Dẫu ngày mai bờ cát vắng ngậm ngùi
Biển cũng đã vì em ôm nỗi nhớ

💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧

Bằng Sơn

No comments: