Saturday, April 24, 2021

CON QUỲ TẠ LỖI (HUY VĂN)

 

Con vẫn từng đêm về với Mẹ
Trong nguyện cầu, thương nhớ, kính yêu
Mẹ trông con mắt lệ hẩm hiu
Con nhớ Mẹ buồn, đau, tủi, hận .

Ngày đất nước gặp cơn bĩ vận
Chỉ kịp quỳ : " Lạy Mẹ, con đi..."
Mắt lệ mờ, Mẹ chẳng nói chi
Ôm con khóc, gật đầu : " Con ráng..."

Con nhớ Mẹ tuổi buồn năm tháng
Mẹ mong con tóc dệt khói mây
Hoàng hôn rơi trên bóng Mẹ gầy
Xưa chinh phụ, nay xa con, vắng cháu .

Mẹ chăm chút miếng cơm, manh áo
"Như thân cò lặn lội bờ sông " (*)
Như đại thụ che mưa, gió, bão
Mẹ ơi con ghi mãi trong lòng .

Nước non bờ nhớ xa vơì vợi
Con không về. " Mẹ hiểu . Đừng lo!
Mẹ tuy gìa, từng bữa đói, no
Nhưng vẫn sống, vẫn vui, vẫn đợi ..."

Cám ơn Mẹ đã không bắt tội
Bao năm con bất hiếu, bất trung
Theo phận buồn lịch sử cáo chung
Con đành đọan lìa quê, xa Mẹ

Mẹ tóc trắng sớm hôm quạnh quẻ
Con khói sương lữ thứ dặm trường
Ba mươi năm biền biệt cố hương
Chờ ánh sáng dẹp tan bóng tối.

Từ ngàn dặm con quỳ tạ lỗi
Mẹ ơi con nhớ Mẹ, thương quê
Nguyện thầm : Con xin hứa sẽ về
Khi đất nước Xuân hồng ngập lối.

No comments: