Wednesday, April 7, 2021

NIỀM THƯƠNG NGƯỜI Ở LẠI 30 THÁNG TƯ & ĐỜI LÍNH TRẬN (BẰNG SƠN)

 


Niềm thương người ở lại
30 Tháng Tư

Dòng nước mắt khóc thương người ở lại
Bao năm dài chưa vơi hẳn niềm đau
Tháng tư nào ta bỏ chốn chôn nhau
Nửa thế kỷ ngậm ngùi đời viễn xứ

Sài Gòn hỡi những con đường tình sử
Giờ có còn rợp hàng lá me bay
Em tan trường tà áo trắng thơ ngây
Cùng dạo bước bên anh  chiều gió lộng

Ta đánh mất cả tuổi đời thơ mộng 
Khi con tàu  lặng lẽ bỏ quê hương
Dấu ân tình trên quốc lộ yêu thương
Vùi lấp bởi gót giày râu hung hãn

Ngăn giọt lệ cố quên dòng dĩ vãng
Sống phù du trong thế giới vàng son
Nhưng mỗi lần nhìn thuyền đỗ ven sông
Thì nổi nhớ gọi ta về quá khứ......

    Bằng Sơn 2021

TB 45 năm cho phép BS dùng tạm nửa thế kỷ.

 

Bài #2
Đời Lính Trận

Đêm thu lạnh cơn mưa phùn rơi mãi
Ngăn lối về mù mịt phía trời xa
Chạnh lòng ta một nổi nhớ quê nhà
Từ lúc khoát lên vai màu áo trận

Nơi hậu tuyến người có còn vương vấn
Phấn son nhoà theo ngày tháng phôi pha
Đợi chờ ai từng canh dưới trăng tà
Tường soi bóng cô đơn hình thiếu phụ

Chốn tiền đồn cùng bao nhiêu bạn hữu
Ngồi phơi sương kể chuyện của đôi mình
Lửa đạn thù không sờn áo nhà binh
Sao khói thuốc lại cay vòm khoé mắt

Sợ ngày mai ta không còn gặp mặt
Em sẽ là một chiếc bóng bên đường
Chờ người tình mang vòng đỏ huy chương
                      Quan tài gỗ trở về từ chiến địa 😭😭😭😭😭😭😭

   Bằng Sơn 2020

No comments: