Wednesday, April 14, 2021

TỪNG GIỌT NẮNG LONG LANH LÀM TÓC RỐI & SINH TỪ CHỐN PHÙ SA VÙNG BIỂN MẶN (BẰNG SƠN)

                   


          

                             Từng giọt nắng long lanh làn tóc rối

 

Theo tháng ngày chưa phai nhạt tuổi xuân

Em và ta chừ cũng đã ngũ tuần

Môi vẫn đượm dấu tình đầu bỡ ngỡ

 

Nhìn hoa thắm nhớ hôm nao gặp gỡ

Mắt nhìn nhau chan chứa lửa ân tình

Em bồi hồi chẳng nói chỉ lặng thinh

Cười bẽn lẽn ửng hồng đôi má phấn

 

Chiều hò hẹn hồn anh còn thơ thẩn

Cầm tay nhau ta nghĩ chuyện chúng mình

Em cúi đầu thỏ thẻ nghĩa ba sinh

Chờ danh toại thiệp hồng tròn mộng ước

 

Màu Tu líp vàng cam niềm hạnh phước

Nghĩa đá vàng vừa cũng đủ đôi mươi

Mong đàn con cố học chóng nên người

Lời khấn nguyện nỗi niềm Xuân Tân Sửu

 

Ước nguyện mùa Xuân

Bằng Sơn 2021

 


Sinh từ chốn phù sa vùng biển mặn

 

Chưa một lần được nhìn thấy quê hương

Bình Định xưa Phù Cát gió bụi đường

Lam Sơn nhớ Quang Trung thời vó ngựa

 

Ngày đất mẹ bước vào cơn binh lửa

Động Hầm Hô có còn thắm màu xanh

Tiếng chim kêu còn ríu rít trên cành

Hay vắng lặng nổi đau miền xứ nẫu

 

Qui Nhơn hỡi những bông hồng yêu dấu

Chiều lẻ loi cầu Thị Nại chờ ai

Da khô vàng vì bụi cát Phuong Mai

Bờ sa mạc in dấu tình anh mãi

 

Ta thán phục những mối tình vĩ đại

Đợi và chờ trong mất mát chiến tranh

Mong một ngày sẽ thấy được màu xanh

Bình Định hỡi chờ ta ngày trở lại......

 

Thương tặng cô em xứ Nẫu

Xin một lần nhìn thấy quê hương

 

Bằng Sơn 2020

 


1 comment:

Unknown said...

Hai bài thơ tuyệt vời. Cảm ơn Thi sĩ Bằng Sơn. Mong BS tiếp tục sáng tác thật nhiều nhé. Chúc an lành.