Wednesday, April 21, 2021

SÀI GÒN....(THƠ Ý NGA VÀ NHIỀU TÁC GIẢ)

 

SÀI GÒN SẼ VIẾT TRANG SỬ MỚI

*

Cảm tác nhân đọc ĐA HIỆU số 105/2015

*

Sài Gòn của chúng tôi

Không chú “bác” gì cả

Sài Gòn! Sài Gòn! Ôi!

Không ai được phép xóa!

 

Sài Gòn! Hai chữ thôi!

Không “hồ” hiếc dơ bẩn!

Không “chí” rận kỳ khôi!

Không “minh” Min gốc Hán!

 

Sài Gòn! Gọi mềm môi

Âm rộn ràng, ra rả

Dù gần gũi, xa xôi

Tên quen, không nhận “lạ”.

 

Bao chiến sĩ chiến đấu

Cho Sài Gòn thảnh thơi.

Sài Gòn đã bao đời

Là thủ đô yêu dấu.

 

Sài Gòn! Sài Gòn ơi!

Cờ vàng bay phất phới

Sài Gòn từng một thời

Vươn lên cùng thế giới.

 

Chúng tôi đi khắp nơi

Nhưng vẫn luôn mong đợi

Thấy lại ánh mặt trời

Trên Sài Gòn: Sử Mới!

 

Ý Nga, 16-10-2015

 

From: Dinh Tran Sent: Thu, Apr 15, 2021 9:09 pm
Tháng Tư nào cũng  buồn... Buồn liên tục từ suốt 46 năm qua, năm nay thêm Nạn Dịch Cúm,
nhìn Sài Gòn xơ xác, ảm đạm thấy thương cho Sài Gòn, thấy thương cho Hố Chôn Mình...
Giá đừng đổi tên, Sai Gòn vẫn mang hình ảnh của những Tà Áo Trắng mà ta đã mang theo từ 46 năm qua... 
 
Cảm thông nỗi u uất của người xa xứ, 2 thi sĩ, đã từng là Áo Trắng của thời xa xưa, tiếp tay,
 mỗi người làm 6 câu thơ mà chữ đầu của mỗi câu hợp thành chữ SAIGON. "Em Sài-Gòn" lại hiện về giữa Tháng Tư này.
 
*** Xin đa tạ sự tiếp tay và góp ý của:
-Ý Nga, hiện đang sống tại Calgary (Canada), vẫn từng miệt mài trong những vần thơ trên trang Web.
-"Áo Trắng Một Thời", là cựu học sinh Trưng Vương SG, hiện đang sống tại Quận Cam, Nam Cali .
SÀI GÒN!
Sài Gòn! Ai bảo bất tồn?
Vẫn khua dậy cả núi non trùng trùng
Sài Gòn! Văng vẳng nhớ nhung
Bâng khuâng, lắc léo cứ chùng lòng ta.
 
Sài Gòn! Dù đã xa xa
Mà kia, lúc lắc, lúc la thật gần
Sài Gòn! Tẩn ngẩn, tần ngần
Gian nhân nhuộm đỏ, cố nhân vẫn còn.
 
Sài Gòn! Nghe cỏn còn con
Mà ta mong mỏn… mòn… mon… chưa về
Sài Gòn ơi! Mắt cay sè
Song âm, nhè nhẹ, se se nhớ hoài.
 
Đủng đà, đủng đỉnh theo ai
Kháu kha, kháu khỉnh khoe tài thủ đô
Không hề chấp nhận: “Thành Hồ”
Sài Gòn nguyên thủy! Bản đồ khắc tên!
Ý Nga, 19-7-2013.

Nhận được từ bạn bè và kính chuyển:
1. Sài Gòn Thuở Đó Làm Sao Quên (nhạc và lời Lê Khắc Bình) tác giả hòa âm và hát:

SÀI GÒN CỦA TÔI
 
1977
Trời cho mình gặp nhau
Đời tô điểm ngọt ngào
Giữa Sài Gòn điên đảo
Đời biết mai ra sao?
 
Hai năm dài lao đao
Mình lận đận biết bao
Ba thử gan chàng rể
Đến thỏn mỏn tiêu hao.
 
Rời Đà Lạt: rượu dâu
Má mang theo trầu cau
Xuống Sài Gòn dạm hỏi
Rước em về làm dâu.
*
1979
Tuần trăng mật qua mau
Giã biệt, lời nghẹn ngào
Mình đưa nhau ra biển
Đứt ruột bước bôn đào.
 
Thế rồi xa! Hoài xa!
Mấy chục năm rồi kìa!
Chưa một lần hồi quốc
Khóc thương hoài Quê Cha.
*
2014
Hôm nay nhìn hôm qua:
Dân tộc thêm mù lòa
Trong Ngục Tù Kín Đỏ
Có còn gì tinh hoa?
 
Bao nhiêu lệ đã sa
Bao nhiêu máu, thịt, da
Vắt kiệt mà nuôi đảng.
Đảng? Rước giặc vào Nhà!
 
Má anh đã qua đời,
Ba em trút tàn hơi
Hai em: hồn sương khói
Tao phùng không còn thời!
 
Bao nhiêu Chiến Lược Gia
Mơ khúc Khải Hoàn Ca
Tuổi già: chưa gục ngã,
Cũng lụm cụm, lụm cà.
*
Thơ rung điệu Tỳ Bà
Thương triệu Khúc Ruột Rà
Không vô tình gỗ đá
Thương Ca mãi tấu hòa!
 
Sài Gòn ơi! Nhớ quá!
Ý Nga, 17-4-2014





Attachments area
Preview YouTube video SàiGòn Thuở Đó Làm Sao Quên (Lê Khắc Bình)

No comments: