Wednesday, April 21, 2021

NGÀY VỀ & TÌM VỀ NÚI NHẠN (BẰNG SƠN)

 

NGÀY VỀ

 

Ta sẽ về thăm lại mái nhà xưa
Thời thơ ấu đã che mưa đội nắng
Mái tóc mẹ chừ phai màu sương trắng
Bao mùa Xuân trông bóng dáng con khờ

Ta sẽ về dệt lại mối tình thơ
Cô gái nhỏ bên bờ sông năm ấy
Anh xin lỗi vì làm em giận lẫy
Ngày ra đi đã chẵng vẫy tay chào

Ta sẽ về quỳ cạnh cột cờ cao
Hồi tưởng lại hôm nào thầy bắt phạt
Giờ có lẽ ông giáo già tóc bạc
Đã nằm yên trong cỗ áo quan tài


Ta sẽ về gọi lại tiếng mày tao
Thăm thằng bạn trước ngày vào quân ngũ
Có còn chăng hay cỏ xanh đã phủ
Bia mộ đầy những dòng chữ ghi ân


Ngày trở về mong được gặp người thân
Bên bếp lửa ngồi tâm tình chuyện cũ
Từ nay mẹ an lòng trong giấc ngủ
Vì ngày mai chim rủ gọi thanh bình


Ngày về
Bằng Sơn

TÌM VỀ NÚI NHẠN

 

Nếu một mai tóc ngả màu sương phủ
Xin tìm về thăm lại núi Nhạn xưa
Nhìn sông Đà lặng lẽ những chiều mưa
Cô lái nhỏ xuôi thuyền đưa đón khách

Đàn chim nhạn quen thuộc từng ngõ ngách
Rủ nhau về tổ ấm buổi  hoàng hôn
Sao đời ta cứ mãi kiếp  phiêu bồng
Ngày trở lại biết ai còn ai mất ???

Sầu viễn xứ bao lần rơi nước mắt
Nhớ trăng rằm nhớ ngày hội Nguyên Tiêu
Những vần thơ tô thắm vẻ yêu kiều
Đêm Tháp Nhạn xuyến xao hồn thi sĩ

Tuy Hoà hỡi vùng núi non hùng vĩ
Em mãi là tuyệt tác của lòng ta
Dẫu năm dài sống giữa chốn phồn hoa
Nhưng nỗi nhớ miên man về núi Nhạn

          Tìm về núi Nhạn
            Bằng Sơn 2021


No comments: