Saturday, October 2, 2021

TIỂN BIỆT.

 

TIỄN BIỆT

Buồn vui trả lại nơi đây

Phận người một kiếp trả vay xong rồi

Đã xong xứ mệnh chị ơi !

Về miền cực lạc thảnh thơi an bình



Chẳng còn vướng nợ ba sinh

Chẳng còn chịu cảnh điêu linh nữa rồi

Sống dâng tiếng hát cho đời

Yêu thương trao hết cho người thế gian



Hôm nay về lại thiên đàng

Chị đi để lại muôn vàn xót thương

Cuộc người biết mấy đoạn trường

Khổ đau cõi tạm tựa nương đến giờ



Nẻo trần lạc bước bơ vơ

Chông chênh hụt hẫng bụi mờ bủa vây

Lưng tròng nước mắt vơi đầy

Bình yên chị nhé.. từ đây ổn rồi !



Buồn chăng...chỉ thế gian thôi

Thiên tai dịch bệnh đứng ngồi không yên

Chị về nơi ấy cõi tiên

Đoạn lìa hết thảy ưu phiền thế gian !

 


No comments: