Thursday, May 21, 2020

XA VẮNG (THUKỲ)




Thukỳ lại học làm thơ và cũng còn nhờ “thầy” chỉnh sửa đôi chỗ.  Thukỳ rất say mê thích thú khi Thukỳ tìm cách viết một bài thơ. Thukỳ  rất vui với những bài thơ của chính mình sáng tác dù biết là còn phải tiến tới rất nhiều.  Haha có người hỏi “Thukỳ có tâm sự gì?”. Thật ra tâm sự thì quá nhiều kể sao cho hết!  Thôi thì mời các anh chị cứ đọc và khuyến khích thi sĩ “mầm non” có tuổi mà chưa có tên qua bài thơ buồn “XA VẮNG”.  Xin các anh chị chỉ bảo thêm và biết đâu trong tương   tương lai Thukỳ sẽ trở thành một nhà thơ thật nổi tiếng hihi. 


XA VẮNG

Em ngồi lặng lẽ ngắm mây chiều
Biển vắng lăn tăn sóng vỗ đều
Nhớ đến quê xưa bao kỷ niệm
Bây giờ xa cách dạ buồn hiu

Thuở ấy anh đi chẳng hẹn hò
Chẳng quen chẳng biết chẳng sầu lo
Anh đi không biết ngày lai xứ
Danh vọng tuơng lại rất mịt mờ

Cô bé ngày xưa trổ mã ra
Má hồng môi đỏ dáng kiêu sa
Biết bao nguời đợi người mơ uớc
Sao vội lấy chồng ở xứ xa

Từ ấy cuộc đời hai bến mơ
Không chờ không đợi sống bơ vơ
Xứ nguời quê lạ làm sao gặp
Chẳng biết anh còn nhớ tuổi thơ!

Gặp gỡ làm chi để nghẹn lòng
Em giờ tay bế lẫn tay bồng
Anh giờ cũng đã thành người khác
Hai lối hai đuờng có ngóng trông?

Hôm nay nhìn biển lại chờ mong
Đau xót trong lòng anh biết không
Muốn gởi đến anh niềm nuối tiếc
Nhắn lời theo biển rộng mênh mông

Em một vợ ngoan sống cạnh chồng
Tình yêu em dấu kín trong lòng
Em làm bổn phận nguời gương mẫu
Oán trách chi em phận má hồng.

THUKỲ.




No comments: