Thursday, May 21, 2020

TRỌN TÌNH BÊN NHAU (NGUYỄN LIÊN) &MÃI BÊN NHAU-CÓ CÒN VỚI NHAU (NGUYỄN VĂN TÂN)



TRỌN TÌNH BÊN NHAU

Trời xanh xanh ngắt một màu
Tình yêu vạn thuở đợi câu chung tình
Thương ai cách biệt lặng thinh
Một màu thương nhớ cho mình đắm say

Chỉ là một cái nắm tay
Mà sao cứ nhớ đêm ngày ngóng trông
Lung linh mắt biếc môi hồng
Thoảng trong hương lúa làm đồng canh thâu

Tình yêu cách biệt bể dâu
Như dòng sông thiếu nhịp cầu yêu thương
Lỡ rơi giọt lệ sầu vương
Phượng hồng nhuộm đỏ sân trường hoa rơi.

Chiều nghiêng cánh võng đưa thoi
Yêu thương trắc trở trọn đời nhớ nhung
Em về mình lại trùng phùng
Hoa kia kết nụ nở cùng bên nhau.

Trở về cái thuở ban đầu
Sân trường đẫm nắng nặng câu ân tình
Hạt sương nắng chiếu lung linh
Vòng tay rộng mở trọn tình bên nhau.

Nguyễn Liên
Sông Hinh, ngày 12/6/2020


Bài họa
MÃI BÊN NHAU

Trọn tình mình mãi bên nhau
Như lời nguyện ước buổi đầu ban sơ
Cầu mong kết tóc duyên tơ
Chung đôi sánh bước đến bờ yêu đương.

Cho dầu cách trở ngàn phương
Con tim anh vẫn vấn vương quê nhà
Ngoài kia phố thị phồn hoa
Ánh đèn muôn sắc vẫn là xa xôi.

Lòng anh vẫn nhớ núi đồi
Nhớ bờ vai nhỏ, đôi môi mộng tình
Cho anh đắm đuối si tình
Hòa chung nhịp thở khi mình trao nhau.

Rồi ngày tháng sẽ qua mau
Anh về Phố Núi qua cầu Sông Hinh
Bên em nối tiếp chuyện tình
Tương lai rộng mở lung linh sắc màu.

Chung tay xây đắp mộng đầu
Duyên ta thắm đượm cau trầu se duyên
Đưa em qua khắp mọi miền
Lung linh một mối tơ duyên mặn nồng.
Quỳnh Lê
Thơ Nguyễn Văn Tân

CÓ CÒN VỚI NHAU

Sông sâu bao bến, bao cầu
Thác lên, gềnh xuống nặng sâu cánh buồm
Từ khi theo gió muôn phương
Đường quê bỗng thấy mịt đường mây giăng.

Biển xa nằm nhớ ánh trăng
Suối mây hương tóc em chăng giữa đồng
Trời cao, tình trải mênh mông
Một đời ta hẹn chung dòng sông quê.

Biết đâu bao ải mải mê
Giờ xa mấy nẻo, ngày về hư hao
Nếu còn ta giữ cho nhau
Yêu thương ta trọn trước sau câu thề.

Nguyễn Văn Tân





No comments: