Thursday, May 7, 2020

THỜI DỊCH BỆNH (MIÊN DI)




Thời dịch bệnh

Ta giờ, giun dế trong thành phố
Trong những ngôi nhà hóa thành hang
Ngày tháng bỏ hoang như đường vắng
Có tiếng án hình vang trong tai
Ta giờ, như chiếc xe trong góc
Như còi, như máy phải lặng im
Gánh nợ nhân gian thồ chưa hết
Mà ngồi như vật bị bỏ quên
Ta giờ, thương Chúa trên thập giá
Máu chảy trên người Đấng quyền năng
Cùng Chúa Ngôi Hai, đành cúi mặt
Con thuyền cứu thế chưa ra khơi
Ta giờ, khóc Phật nơi tuệ quán
Chỉ có ngàn tay trước tỷ người
Có lẽ ngàn năm sau đắc đạo
Chân như đã mọc lại Bồ đề
Ta giờ, mới biết mình hoang phá
Những cú gặm loang cả biển rừng
Những thời như thú trong được mất
Những lần là quạ trước miếng ăn
Ta giờ, mới thấy còn như mất
Tiếc cảnh thần tiên giữa đời thường
Tiếc lúc thờ ơ niềm nhân thế
Tiếc ngày buồn bã cạnh người thân
Ta giờ, giun dế trong thành phố
Để những án hình được gọi tên

miên di

No comments: